Về biên giới Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, vùng giáp ranh nước bạn Campuchia, mùa này nắng như đổ lửa. Xuân ở đây của những người lính Biên phòng thật khó tả, niềm vui như hòa quyện với núi rừng Mô Rai. Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng 707 kể, Tết ở đây vui với bà con các làng xung quanh như Grập, làng Rẽ, làng Kênh, làng Xộp, làng Le… thật hạnh phúc. Tình quân dân như cá với nước, những năm qua, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng ở đây đã giúp bà con thoát nghèo bằng nhiều hình thức như giúp dân làm nhà tình thương, nhà tình nghĩa, xây dựng làng văn hóa, vận động trẻ đến trường, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí... Yêu quý bộ đội như cách nói của già làng A Glá: "Đồng bào ở Mô Rai với bộ đội Biên phòng cùng một cái bụng yêu thương".
Cùng với lực lượng Biên phòng, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Sa Thầy, Kon Tum cũng đã ngày đêm bám dân, bám làng để giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Vùng đất biên giới Sa Thầy với hơn 2.000 nhân khẩu, gồm 11 dân tộc anh em, chủ yếu là đồng bào dân tộc Ja Rai và Rơ Mâm, đời sống của người dân ở đây trong những năm qua còn gặp nhiều khó khăn, các tập tục lạc hậu vẫn tồn tại, phương thức canh tác sản xuất còn cũ.
Tết ở Tây Nguyên.
Để giúp bà con từng bước thoát nghèo, xóa bỏ tập tục lạc hậu, lực lượng Công an phối hợp cùng bộ đội Biên phòng đã không quản ngại gian khó, ngày đêm bám dân, bám làng để giúp đỡ, vận động bà con cách làm ăn mới, không nghe theo sự xúi giục của bọn phản động FULRO. Bằng tình thương yêu, gắn bó mật thiết với nhân dân, sống trong lòng dân, mà cán bộ chiến sĩ Công an và Biên phòng ở Sa Thầy đã trở thành những người con thương yêu của buôn làng.
Rời biên giới Sa Thầy, về vùng đất biên giới Ia Mơr, Chư Prông, Gia Lai, không khí Tết của những người lính ở Đồn Biên phòng 727 với bà con dân làng ở đây cũng thật nồng ấm. Cùng hơi men rượu cần và chén trà xanh thơm phức, được nghe nhiều câu chuyện đầu xuân của những người lính Biên phòng. Ngày Tết, các chiến sĩ đều nhớ quê, nhớ nhà, nhớ cha mẹ, vợ con... nhưng khi về làng vui xuân và được san sẻ hơi ấm của bà con thì bớt đi nhiều nỗi nhớ. Tôi thấu hiểu câu chuyện của những người lính 5 năm liền chưa được về quê đón Tết cùng gia đình...
Đặc biệt hơn mọi năm, Tết này ở Đồn Biên phòng thuộc vùng biên giới Ia Mơr (Chư Prông, Gia Lai) có một số vợ con của các cán bộ được động viên lên biên giới đón Tết cùng đơn vị của chồng. Anh em đơn vị đều vui khó tả, vì lâu nay mọi việc thường ngày, dù là nhỏ nhất như quét dọn, băm rau, thái thịt, đều do tay lính làm. Tết này có được đôi bàn tay phụ nữ chăm sóc cho các anh thì niềm vui nào bằng. Tôi cảm phục thay những người vợ lính, luôn chịu thương, chịu khó, hy sinh đến quên mình, dù biết khổ vậy nhưng vẫn cứ yêu đến cùng. Và có lẽ nhờ có những người phụ nữ tốt như vậy đã giúp cho mùa xuân ở miền biên giới Tây Nguyên thêm sức xuân mới...
Tết biên giới của những người lính chia nhau niềm vui trong khoảnh khắc rồi thay phiên nhau đi trực ở chốt, tuần tra khu vực biên giới. Trung tá Nguyễn Chí Thiết, người có thâm niên đứng chốt khi còn ở Đồn Biên phòng Ia Lốp (Ia Mơr, Chư Prông, Gia Lai) kể, những ngày giáp Tết, cán bộ, chiến sĩ thường tổ chức mời các đồn bạn sang dự bữa cơm thân mật, ngắm cảnh mai rừng nở mà xôn xao mùa xuân...
Nhiều chuyến lên biên giới, tôi cũng có cơ hội để được gần những người lính Biên phòng ở Đồn Biên phòng 717 đang bám trụ ngày đêm ở biên cương Tổ quốc để làm tốt công tác xây dựng "mặt trận" lòng dân. Những năm qua, cán bộ chiến sĩ ở đây đã đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo quản đường biên, cột mốc và phong trào tham gia bảo vệ an ninh, trật tự thôn làng...
Mặt khác, Đồn Biên phòng 717 còn phối hợp chặt chẽ với Công an huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, các Công ty Cao su 74, 75, 715 thuộc Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, giữ vững an ninh trật tự ở địa phương. Tết này, 100% các thôn làng đã được cán bộ, chiến sĩ bộ đội Biên phòng đến vận động và tổ chức ký kết phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự thôn làng khu vực biên giới. Tất cả cán bộ, chiến sĩ đều đăng ký ở lại đồn để đón xuân, vui Tết. Hạnh phúc của các anh trong ngày Tết là giữ gìn cho vùng biên giới được bình yên, cho nhân dân được vui Tết
Vui Tết với dân làng.