Mặc dù Trung Quốc tăng số lượng tàu hải cảnh, kiểm ngư và tàu quân sự tại khu vực hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng biển Việt Nam, xâm phạm ngư trường truyền thống Hoàng Sa của Việt Nam; liên tục tấn công, đâm va tàu cá ngư dân Việt Nam đánh bắt hải sản tại đây; nhưng các tàu cá ngư dân tỉnh Quảng Ngãi vẫn kiên cường bám biển. Đã có rất nhiều tàu cá trở về từ ngư trường Hoàng Sa “cá nặng, lưới đầy”, thu lãi hàng trăm triệu đồng.
Trong những ngày này, tại cảng Mỹ Á, xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi tấp nập tàu cá trở về từ Hoàng Sa. Cá đầy khoang, ngư dân vui mừng được phiên biển thắng lợi thu về nhiều hải sản.
Ông Trần Hồng Vương, ở xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ, chủ tàu cá QNg 94877, cho hay: Bất chấp tàu Trung Quốc có những hành động đe dọa đâm va, cướp bóc; thậm chí có hành động vô nhân đạo đâm chìm tàu cá ngư dân Đà Nẵng, cản trở không cho lực lượng chấp pháp Việt Nam cứu ngư dân bị chúng đâm chìm tàu; song tàu cá QNg 94877 của ông Vương cùng các ngư dân tỉnh Quảng Ngãi vẫn kiên cường bám trụ trên ngư trường Hoàng Sa để đánh bắt hải sản. Sau gần 20 ngày đánh bắt hải sản, tàu QNg 94877 bắt được hàng tấn cá nhám, ngừ lớn. Sau khi trừ phí tổn, nhiên liệu, mỗi ngư dân trên tàu kiếm được trên 15 triệu đồng…
Ông Trần Nổi - Phó Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ, cho biết: Tuy cửa biển cảng Mỹ Á bị cạn hẹp, nhưng nhiều tàu cá sau khi ra đánh bắt tại ngư trường Hoàng Sa được nhiều hải sản vẫn quay về cảng Mỹ Á bán và tiếp nhiên liệu, lương thực để tiếp tục vươn khơi. “Hiện nay nhiều tàu cá trong Nghiệp đoàn nghề cá Phổ Quang “ăn nên làm ra” trong phiên biển vừa qua tại vùng biển Hoàng Sa. Ngư trường Hoàng Sa là của Việt
Có mặt tại cửa biển Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi, trong khi nhiều tàu cá ngư dân cũng trở về từ ngư trường Hoàng Sa. Bến cá tấp nập tàu vào. Ngư dân vui như mở hội. Người trong khoang đưa cá lên, người cân cá chuyển két lên bờ. Tiếng cười rộn rã, tiếng hò dô ta của những tốp ngư dân khiêng cá lớn ra khỏi hầm tàu, tạo nên một không khí rộn ràng, sau chuyến biển “trúng dậm”. Vừa tính toán sổ sách gần 700 két cá bán cho đại lý thu mua hải sản, thuyền trưởng Trần Thanh Tuấn, ở xã Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi cho biết: “Đây là phiên biển trúng lớn đối với tàu cá của anh em ngư dân tuii từ đầu năm đến nay. Phiên biển 17 ngày tại ngư trường Hoàng Sa, tàu anh em tui thu về nhiều cá nục và mực. Nếu như phiên biển nào vầy thì ngư dân tui sẽ bớt cực hơn”.
Nói về tàu Trung Quốc, thuyền trưởng Tuấn cho biết, tàu của anh đã nhiều lần bị tàu Trung Quốc rượt đuổi, cố tình đâm va; nhưng anh và các ngư dân trên tàu đã khôn khéo né tránh nên không xảy ra hậu quả gì. Một phần cũng nhờ các tàu cá ở xã Nghĩa Phú đi theo tổ, đội sản xuất trên biển nên đã hợp lực đối phó tàu Trung Quốc. “Chúng dùng đèn pha công suất lớn rọi vào tàu cá của mình, nhằm không cho ngư dân mình ra khu vực gần giàn khoan đánh bắt hải sản. Anh em tui lái thuyền né đèn pha và kiên trì đánh bắt hải sản, chúng không thể bắt nạt được” thuyền trưởng Tuấn cười khà khà...
Những phiên biển cá đầy khoang thu lãi hàng trăm triệu đồng đã làm cho ngư dân tỉnh Quảng Ngãi tăng thêm phấn khích, hừng hực khí thế tiếp tục thẳng tiến ra vùng biển Hoàng Sa - Việt