Những dòng nước đục ngầu, ngậm đầy phù sa mang theo nhiều sản vật từ thượng nguồn làm trù phú thêm vùng đất ĐBSCL, tạo thêm công ăn việc làm cho người dân trong mùa lũ. Theo dự báo của ngành chức năng, trong vài ngày tới các huyện đầu nguồn vùng ĐBSCL sẽ vượt mức báo động 2, mực nước có thể lên tới 4,1m (mỗi ngày tăng trung bình từ 5-7cm). Mực nước lên cao, sẽ gây thiệt hại hàng ngàn hécta lúa vụ Thu Đông mà nông dân đã xuống giống. Tuy nhiên, với những người dân tại huyện đầu nguồn, làm nghề đánh bắt hải sản lại rất phấn khởi. Trong những ngày này, đâu đâu cũng rôm rả, người dân đang tất bật chuẩn bị “đồ nghề” tranh thủ “làm ăn” mùa lũ.
Từ khi con nước chỉ mới rục rịch đổ về, người dân các huyện đầu nguồn An Giang, Đồng Tháp, chuyên kiếm sống bằng nghề đặt dớn (một dụng cụ đánh bắt cá thông dụng của người dân vùng lũ), đã chuẩn bị sẵn “đồ nghề” để mưu sinh trong mùa lũ.
Nhiều học sinh tranh thủ đi bẻ bông súng bán kiếm tiền, phụ giúp gia đình.
Anh Út Rém (ngụ xã cù lao Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) đang kiểm tra tỉ mỉ lại từng mắc lưới để chuẩn bị đặt dớn bắt cá. Thường mọi năm, vợ chồng anh chỉ đặt dớn gần nhà. Nhưng năm nay, đoán lũ về sớm sẽ cho một mùa “bội thu”, anh đã bàn với vợ qua tận biên giới Campuchia mướn đồng để làm ăn. Những ngày này, tại các cánh đồng xã biên giới các huyện đầu nguồn, nước lũ đã ngập quá các cánh đồng, cũng là lúc vợ chồng anh Trần Văn Tý (ngụ ở xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) - chuyên sống với nghề bắt ếch bằng cách đặt lọp mùa lũ - đang tất bật cho một đêm mưu sinh.
“Mỗi đêm vợ chồng tui cũng kiếm được 200 ngàn đồng từ việc bán ếch. Cũng có thêm chút thu nhập để lo cho sắp nhỏ ăn học, mua cho cháu bộ đồ để đón năm học mới” - vợ anh Tý hớn hở. Đón lũ năm nay, vợ chồng anh Tý đã chuẩn bị hơn 300 cái lọp để đi bắt ếch.
Còn dọc theo dòng sông Hậu, nước lũ đã ngập trắng xóa, trên các cánh đồng Phú Hội, Bắc Đai và Vĩnh Hội Đông (An Giang). Trên các cánh đồng ngập nước, từng nhóm người giăng câu, giăng lưới, đặt lờ, đặt lọp… đang rôm rả “chuẩn bị” làm ăn.
Người dân miệt mài đánh bắt cá trên cánh đồng Vĩnh Tế.
Anh Tám Út (ngụ xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) vui ra mặt: “Con nước lũ năm nay về sớm, cả tháng nay tranh thủ sửa chữa ghe xuồng, trang bị lờ, lọp, lưới cá để mưu sinh”.
Hơn 20 năm trong nghề đánh bắt cá linh, ông bảy (ngụ ở xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang) nhận định: “Nước lũ thế này cá về rất nhiều. Giàn đáy trên sông của tôi mỗi ngày thu được 100-150kg cá linh non, gần gấp đôi so với trước đây.
Đêm ở tuyến dân cư bờ kênh Tha La (xã Vĩnh Tế, thị xã Châu Đốc, An Giang) nhộn nhịp một cách lạ thường. Cặp bờ kênh Tha La, hàng chục chiếc ghe nổ máy phành phạch. Những người đánh cá đêm, í ới gọi nhau “đánh ở đồng nào?” và chúc nhau một đêm “bội thu”.
Dọc theo tuyến quốc lộ 91 (nối liền từ thị xã Châu Đốc với huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang), cả tháng nay người dân đã bày bán nhiều các loại sản vật do mùa lũ mang lại. Tại các chợ vùng lũ Tân Châu, Hồng Ngự, Châu Đốc, Cao Lãnh (Đồng Tháp) nhiều sản vật cũng được bày bán như: Cá lóc, ốc, ếch, lươn, bông điên điển, bông súng… được bày bán rất xôm tụ. Nhiều thương lái từ các nơi khác cũng đến tìm mua các mặt hàng như: rắn, chuột, bông điên điển... về bán lại kiếm lời.
Lũ về mang theo nguồn ốc tự nhiên rất lớn (trong ảnh ốc được bày bán trên quốc lộ 91 với giá từ 22.000 – 25.000 đồng).
Một đặc sản mùa lũ mà ai cũng trông chờ là cá linh non. Ghi nhận tại các chợ đầu nguồn Hồng Ngự (Đồng Tháp), Châu Đốc (An Giang) đều có cá linh non (lớn bằng đầu chiếc đũa ăn cơm) bày bán với giá khá cao, dao động từ 50.000 – 70.000/kg nhưng vẫn khan hàng. Còn bông súng được bó lại thành từng bó, bán với giá 5.000 đồng, ngó sen 10.000 đồng/bó, rau nhút 5.000 đồng/kg. “Đắt nhất” vẫn là bông điên điển bán với giá từ 30.000 – 40.000 đồng/kg.
Chị Thu – một tiểu thương chuyên thu gom các loại rau đồng lý giải – Sở dĩ bông điên điển có giá quá cao do đầu mùa, số lượng ít. Mặt hàng “độc” khác là rắn mối, được các thợ săn thu gom từ các gò cao phía Campuchia đưa về, được đựng trong những lồng lưới bằng chì, bán với giá 40.000 - 60.000 đồng/kg.
| Nước lũ lên nhanh, gây thiệt hại hàng ngàn hécta lúa vụ Thu Đông Nước lũ lên nhanh đang đe dọa hàng ngàn hécta lúa mới xuống giống ở các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, TP Cần Thơ... Nguy cơ thiệt hại nặng nhất là tỉnh Đồng Tháp, nông dân đã xuống giống 90.000ha ngay trong thời điểm nước lên nhanh. Mặc dù, ngành nông nghiệp đã đưa ra khuyến cáo nông dân không nên xuống giống lúa Thu Đông sau ngày 10-8 để tránh ngập úng, nhưng do giá lúa cao nên nông dân ở các huyện đầu nguồn của tỉnh vẫn đang tiếp tục gieo sạ. |
| Gấp rút ổn định đời sống người dân vùng lũ Chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư vượt lũ giai đoạn 1, các tỉnh thành vùng ngập lũ ĐBSCL gồm: Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang và TP Cần Thơ đã đưa được hơn 130.000 hộ dân vào sinh sống. Đặc biệt, 2 địa phương đầu nguồn là An Giang và Đồng Tháp đã hoàn tất đưa 100% số hộ nằm trong “vùng nguy hiểm” di dời vào các cụm tuyến dân cư. Hiện các địa phương đang gấp rút xây dựng giai đoạn 2 chương trình cụm tuyến dân cư vượt lũ và đã bố trí hơn 7.600 hộ dân trong tổng số 52.300 hộ trong vùng ngập lũ, sạt lở vào sinh sống. |