Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động hơn 300 cán bộ chiến sỹ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC, Công an huyện Thanh Ba và các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Phú Thọ có mặt tại hiện trường. Đến 11h30' cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế…Song để đảm bảo an toàn, chiều cùng ngày, các xe chữa cháy vẫn tiếp tục đưa nước vào bên trong. Vụ nổ đã làm hủy hoại toàn bộ kho thành phẩm pháo hoa của nhà máy Z 121….
Có mặt tại xã Khải Xuân và Võ Lao chiều 12/10, chúng tôi chứng kiến một cảnh hoang tàn, đau thương. Hầu hết các nhà dân xung quanh đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, các nhà xây kiên cố cũng bị hư hỏng nặng; những nhà còn lại bị tốc mái, hệ thống cửa kính bị vỡ tung; khu nhà văn hóa của Xí nghiệp 4 hoang tàn, đổ nát. Đến chiều cùng ngày, mùi khói thuốc vẫn bốc lên nồng nặc, xộc vào cổ đắng ngắt…Đến thời điểm này, công tác tìm kiếm vẫn được các lực lượng triển khai. Các tuyến đường vào khu vực Xí nghiệp đều được phong tỏa, xe quân đội, cảnh sát và cứu thương ra vào liên vào liên tục. Nhiều xe cứu hộ và máy xúc, chó nghiệp vụ đã được đưa vào khu vực cháy nổ, toàn bộ hệ thống điện trong khu vực đã bị cắt hoàn toàn. Ngoài cổng Xí nghiệp 4, người thân của các nạn nhân nóng lòng ngóng chờ tin tức của các nạn nhân. Không giấu được sự đau khổ, vợ của Giám đốc Xí nghiệp 4, nước mắt lưng chòng lao đến cổng Xí nghiệp 4 tìm người thân. Trong vụ nổ này, gia đình chị có người cháu ruột…vẫn chưa được tìm thấy. Chứng kiến cảnh tượng đau thương ấy, chẳng ai cầm được nước mắt.
Anh Đào Quang Trung, ở khu 6, Mỗ Lao, một người dân trong vùng kể lại: Khoảng 7h50', tôi đang làm ở xã Ninh Dân, cách hiện trường vụ nổ khoảng 2 km thì nghe thấy 3 tiếng nổ lớn. Sau đó, bạn tôi gọi điện thoại nói là trên này nổ nhà máy pháo hoa…Tôi vội chạy xuống cổng xí nghiệp thì thấy mọi người hớt hãi chạy ra ngoài, nét mặt hoảng loạn. Có người đi xe máy, có người thì đi bộ, nhiều người bị thương ở trên người, máu thấm đầy quần áo. Nhà tôi ở gần Xí nghiệp cũng bị sập trần nhà, hỏng toàn bộ hệ thống cửa.
Được biết, Xí nghiệp 4 thuộc nhà máy Z121 là đơn vị trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Bộ Quốc phòng) có nhiệm vụ sản xuất các mặt hàng quốc phòng, cung cấp cho các đơn vị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bao gồm các loại ống nổ, hạt lựu, liều phóng, dây nổ, dây cháy chậm…một số các mặt hàng lưỡng dụng phục vụ nền kinh tế quốc dân như thuốc nổ công nghiệp, phụ kiện nổ (kíp nổ, kíp điện, kíp vi sai…). Đặc biệt, nhà máy là nơi duy nhất trong nước sản xuất và cung cấp pháo hoa để phục vụ những ngày đại lễ của dân tộc, là đơn vị đầu tiên trên thế giới nghiên cứu thử nghiệm thành công sản phẩm pháo hoa không rác…Nguyên nhân của vụ nổ tại phân xưởng sản xuất pháo hoa của nhà máy, theo báo cáo của Tổng cục Công nghiệp Bộ Quốc phòng là do sự cố kỹ thuật gây cháy kho chứa pháo hoa của phân xưởng.
Trước sự việc nghiêm trọng trên, chiều 12/10, đại diện UBND tỉnh Phú Thọ cùng lãnh đạo một số cơ quan, ban ngành của tỉnh đã tới thăm, chia sẻ, động viên thân nhân của các gia đình có người bị thương trong vụ cháy nổ, trao quà hỗ trợ của tỉnh và Hội chữ thập đỏ nhằm giúp gia đình các nạn nhân sớm vượt qua mất mát và đau thương. Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các bệnh viện trên địa bàn tỉnh tập trung cứu chữa người bị thương và phối hợp lực lượng chức năng của Quân khu 2, Tổng Cục Quân sự Quốc phòng và các sở ngành liên quan khắc phục hậu quả sự cố, làm tốt công tác tư tưởng, không để dân hoang mang. Hiện tại, công tác cứu hộ, cấp cứu người bị thương vẫn đang được triển khai nhanh chóng
| Tính đến thời điểm này tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đã có 15 trường hợp bị thương nặng đang được cấp cứu, số còn lại đã được chuyển về Bệnh viện quân đội 103 và Bệnh viện Bỏng Quốc gia. Anh Nguyễn Khắc Năng, Phân xưởng cơ điện kể lại: Sáng nay, anh đang làm việc thì nghe thấy tiếng nổ lớn. Anh Năng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bị một mảng tường đổ sụp xuống người…Mặc dù rất đau đớn nhưng anh vẫn cố gắng bò ra bên ngoài nên may mắn thoát nạn. |