Đối tượng nữ bắt cóc cháu bé có nhận dạng: Khoảng 24-25 tuổi, cao khoảng 1,5m, da trắng, dáng mập,tóc dài đến nửa lưng nhuộm màu hơi vàng, giọng miền Tây, đeo kính cận trắng, mặc áo thun lửng màu cam nhạt, tay áo gần sát nách, quần lửng tới đầu gối, bên ngoài mặc áo khoác màu xanh xám tro… Không bỏ qua những chứng cứ nhỏ nhất và ngay cả ông Hồ Văn Hồng (sinh năm 1975, ngụ Nhà Bè) người điều xe ôm chở đối tượng bắt cóc ra khỏi bệnh viện với giá 30 ngàn đồng cũng nằm trong trường hợp mà CAQ7 đang làm rõ.
Theo như xác minh ban đầu, đối tượng bắt cóc bé sơ sinh con của chị N.T.M.T (sinh năm 1973, ngụ phường Phú Mỹ, quận 7) có sự chuẩn bị khá công phu để tiếp cận sản phụ và ra tay bắt cóc. Để nhận dạng đối tượng, Công an quận 7 đang tiến hành thu thập các đặc điểm đối tượng, vẽ 3D tạo hình đối tượng rồi cung cấp cho các phương tiện truyền thông để người dân dễ dàng nhận dạng đối tượng phối hợp cung cấp tin tức cho công an quận 7 để sớm tìm ra đối tượng bắt cóc.
Sáng 11/1 trao đổi với báo chí, ông Trần Dư Đông, Giám đốc Bệnh viện quận 7 thừa nhận, ca trực bảo vệ ngày 8/1 đã sơ suất không kiểm tra giấy tờ xuất viện, lỏng lẻo trong tuần tra rà soát đối với người lạ vào bệnh viện. Theo qui định của bệnh viện, đối với sản phụ khi xuất viện có bồng bé thì bảo vệ phải kiểm tra giấy chứng sinh có chữ ký của giám đốc nhưng ngày hôm đó tổ bảo vệ 3 người đã không làm tròn nhiệm vụ của mình dẫn đến sơ sót. Phía bệnh viện đã yêu cầu tổ bảo vệ tự kiểm điểm và chờ kết quả điều tra của công an sẽ xử lý.
Theo bác sĩ Đông, sau khi sinh xong, chị T cùng bé sơ sinh được đưa vào phòng 7 giường và ở giường số 6. Cùng lúc này thì một cô gái đeo kính cận đeo túi xách vải màu xanh cũng bước vào theo. Đối tượng lân la bắt chuyện với chị Tâm và cho biết đang chờ chị dâu sinh, mệt mỏi nên thấy phòng trống đến nằm nghỉ. Sau đó, cô ta kéo trong túi xách ra một hộp sữa bảo là mua cho chị dâu nhưng lại lấy nhầm sữa em bé nên tặng cho con chị Tâm.
Khoảng 7h30’ sau khi tắm xong cho bé sơ sinh và trả bé lại cho chị T. Đến 8h ngày 9/1 bé sơ sinh khóc đòi bú, chị T vào nhà vệ sinh rửa bình sữa thì đối tượng đã bế bé sơ sinh đi.
Trước tình hình an ninh tại bệnh viện có vấn đề, ông Đông cho biết sẽ chấn chỉnh lại lực lượng bảo vệ, sửa lại cổng bảo vệ và cho gắn camera quan sát. Vì quá đau buồn về chuyện đứa con mới một ngày tuổi bị bắt cóc, vợ chồng chị T đã quyết định ở lại bệnh viện chờ kết quả điều tra rồi mới xuất viện. Trước vấn đề này phía Bệnh viện đa khoa quận 7 đã chấp thuận đồng thời có chế độ chăm sóc bình thường