Sáng 26/8, ông T. - một cán bộ đang công tác Hậu Giang nhưng có nhà ở TP Cần Thơ cho biết, ông phát hiện sự thật kỳ lạ này trong lần vào website của UBND TP Vị Thanh (Hậu Giang). Kỳ lạ nằm trong quyết định của chính quyền TP Vị Thanh. Đó là giá trị của căn nhà tình thương bằng giá trị hơn chục căn nhà tình thương khác ở miền quê Hậu Giang cộng lại.
Càng lạ hơn khi gia đình của đối tượng được thụ hưởng đã góp tổng số tiền lên đến 90 triệu đồng. “Nếu như thế thì đối tượng có thật sự khó khăn đến mức nhà nước, các ban ngành, đoàn thể phải lo vận động, xây nhà?” - ông bức xúc.
Qua xác minh của PV Báo CAND, được biết vào ngày 30/7/2012, Phó Chủ tịch UBND TP Vị Thanh - bà Hồ Thu Ánh đã ký ban hành Quyết định số 2283 QĐ-UBND về việc tặng nhà tình thương cho ông Võ Hoàng Quê, tại phường 4, TP Vị Thanh. Ông Quê từng là Giám đốc Trung tâm Văn hóa TP Vị Thanh.
Quyết định của UBND TP Vị Thanh cấp nhà tình thương cho ông Quê.
Theo quyết định vừa kể, căn nhà tình thương có giá trị 310 triệu đồng. Quyết định ghi rõ nguồn kinh phí bao gồm “Quỹ vì người nghèo” TP Vị Thanh do Công đoàn Hội Cựu chiến binh TP Vị Thanh vận động Mạnh Thường Quân hỗ trợ 20 triệu đồng; một đồng chí nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang hỗ trợ 200 triệu đồng, gia đình đóng góp 90 triệu đồng.
Ông Lâm Quang Tâm - Chủ tịch UBND TP Vị Thanh cho biết, UBND TP Vị Thanh nhận sai sót khi ban hành quyết định trên. Ông Tâm nói sẽ khắc phục sai sót này bằng cách thu hồi quyết định và số tiền 20 triệu đồng trên; đồng thời sẽ tiến hành xem xét, kiểm điểm Cựu chiến binh TP vì đã cấp không đúng đối tượng…
Nguồn tin của PV Báo CAND cho biết, căn nhà tình thương này hiện đã được hoàn thiện