Như Báo Công an nhân dân đã nhiều lần thông tin trong tháng 12/2009 về tấm lòng nhân ái của anh Phạm Văn Lương (Vĩnh Bảo, Hải Phòng), tình cờ gặp người bị tai nạn giao thông trên đường Phạm Hùng (Hà Nội) vào ngày 21/12/2009 và đã tình nguyện ở lại bệnh viện chăm sóc nạn nhân suốt mấy ngày trời, cho đến ngày nạn nhân qua đời. Sau đó, do nạn nhân vẫn chưa tìm được người nhà, anh Lương cùng gia đình đã tiếp tục cùng với các cơ quan chức năng lo chu toàn việc hậu sự cho nạn nhân.
Ngày 19/1/2010, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng đã có Công văn số 61 cho biết: Ban Bí thư Trung ương Đoàn nhận thấy đây là tấm gương tiêu biểu của thanh niên trong việc thực hiện Cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác" và Cuộc vận động "Thanh niên sống đẹp, sống có ích"; những nghĩa cử nhân văn của anh Lương cần tiếp tục được biểu dương, nhân rộng để thanh, thiếu niên cả nước học tập, noi theo.
Nhân dịp này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng gửi lời cảm ơn Báo Công an nhân dân đã quan tâm tuyên truyền, phản ánh về công tác Đoàn và phong trào thanh niên, tích cực đóng góp cho sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam trong thời gian qua