Cả hội trường lặng đi trước gương mặt tròn, ánh mắt buồn vời vợi của cô bé 14 tuổi người dân tộc Mông khi em kể về đoạn trường trở thành nạn nhân mua bán người của mình. Em không nói được tiếng phổ thông nên phải có người phiên dịch. Sinh ra ở một huyện nghèo của tỉnh Điện Biên trong gia đình có 5 chị em, nhà rất nghèo nên em không được đi học. 14 tuổi em đã phải làm tất cả mọi việc, từ đi nương đến việc nhà, trông em. Cuộc sống gia đình thường xuyên xảy ra mâu thuẫn khi bố say xỉn suốt ngày và đánh đập vợ con. Hậu quả của chuỗi ngày căng thẳng đó là mẹ dẫn em bỏ đi lấy chồng khác ở Hà Giang, để lại 4 đứa con nhỏ bơ vơ. Cuộc sống mới không khá hơn mà em thường bị hoảng loạn tinh thần khi người cha dượng luôn tìm mọi cách gần gũi và gạ gẫm em quan hệ với ông ta. Em kiên quyết cự tuyệt và không dám nói với mẹ.
Một hôm, người em của bố dượng lấy chồng ở Trung Quốc về thăm nhà, nhìn thấy em đã động lòng trắc ẩn. Cô ta bảo bố mẹ cho em sang Trung Quốc lấy chồng cho sung sướng, chứ ở đây làm gì cho khổ. Em rất sợ ở nhà với bố dượng, khi nghe người phụ nữ này nói thế đã đồng ý đi theo. Nhưng nào ngờ, sang đến Trung Quốc, cô ta bán em cho một gia đình có 3 người con trai và em trở thành vợ người thứ ba. Anh ta không cho em đi đâu và canh giữ em cẩn thận. Tối nào, người chồng cũng dùng vũ lực ép em quan hệ nhiều lần. Mệt mỏi quá, em tìm cách bỏ trốn nhưng không thành.
May mắn đã đến khi em được Công an Trung Quốc giải cứu và trở về Việt Nam an toàn. Hội phụ nữ tỉnh Điện Biên đã đưa em đến Ngôi nhà bình yên. Ở đây em được học chữ, học nói tiếng phổ thông. Mong ước lớn nhất của cô bé là được đi học để biết chữ, sau đó là học nghề, có việc làm để tự nuôi được bản thân.
Tại Ngôi nhà bình yên, có rất nhiều em gái là nạn nhân của tội phạm buôn bán người đã được học tập và vươn lên có cuộc sống ổn định. Cách đây không lâu, Ngôi nhà bình yên tiếp nhận một em gái bị câm, điếc bẩm sinh do Cục cảnh sát điều tra về TTXH, Bộ Công an chuyển tới. Em là nạn nhân vừa được giải cứu từ Trung Quốc trở về với một người bạn ở Ninh Thuận nhưng người này đã về quê nên việc điều tra thông tin cá nhân về em rất khó khăn.
Vào Ngôi nhà bình yên, em viết tên mình ra giấy là Nguyễn Thị T, từ đó mọi người gọi em là T. Em kể lại cuộc đời mình, mô tả bằng tay. Em bị lừa sang Trung Quốc và bị ép lấy chồng, có một con gái. Ở đó, em sống trong địa ngục khi thường xuyên bị chồng đánh đập, tra tấn. Đến Ngôi nhà bình yên, T là trường hợp được quan tâm đặc biệt. Bởi em là điển hình về bất hạnh khi bị câm điếc bẩm sinh, bị lừa bán ba năm chưa tìm được nhà. Em được hỗ trợ, tư vấn tâm lý, khám sức khỏe và được các nhân viên xã hội, người tạm trú giúp đỡ rất nhiều. Nhân viên xã hội đã liên hệ với trường Câm điếc, Trường Trung cấp Kinh tế Du lịch Hoa Sữa cho em đi học và không ngừng tìm kiếm thân nhân của em.
Sau 4 tháng vào đây, nhờ sự giúp đỡ của cơ quan công an và các tình nguyện viện, T đã tìm được gia đình em ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Bà nội T kể lại, do bố mẹ em ly hôn và lập gia đình mới nên bà đã nuôi hai chị em T. Cách đây ba năm, có một người phụ nữ câm điếc rủ T đi chơi và bỏ rơi em ở phố Khâm Thiên. Gia đình đi tìm không thấy, sau đó Công an huyện Chương Mỹ phát hiện một phụ nữ chết đuối, gia đình tưởng đó là em nên đã mang về chôn. Khi hay tin T vẫn còn sống, mọi người đều không tin. T đã trở về đoàn tụ cùng gia đình sau khi kết thúc khóa học nghề.
Theo bà Lê Phương Thúy, Trưởng phòng Tư vấn và Hỗ trợ phát triển, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển thì trong 6 năm qua, Ngôi nhà bình yên đã hỗ trợ 241 trẻ em, phụ nữ bị buôn bán vào tạm trú. Trong đó 81% người tạm trú (NTT) từ 18-25 tuổi, 37% dưới tuổi thành niên và đến từ 40 tỉnh, thành trong cả nước. Qua điều tra thì có tới 69% NTT có trục trặc trong quan hệ vợ chồng hoặc góa chồng. Hôn nhân phức tạp, không hạnh phúc là một trong những nguyên nhân của mua bán người. Theo bà Thúy thì 72% NTT có trình độ học vấn thấp (học hết cấp I hoặc cấp II), thiếu hiểu biết, thiếu thông tin nên dễ dàng bị lợi dụng, bị lừa bán. Nhiều em gái trở về trong hoàn cảnh rất thương tâm, bị lạm dụng tình dục, bị sang chấn tâm lý phải phục hồi tâm lý rất lâu. Hầu hết các nạn nhân đều gặp những vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là bệnh phụ khoa và các bệnh lây qua đường tình dục.
Để các nạn nhân tái hồi gia, hòa nhập cộng đồng, theo bà Thúy thì chương trình tư vấn đào tạo nghề là điều kiện quan trọng và bền vững nhất. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là trình độ văn hóa của các nạn nhân còn thấp, không đủ điều kiện tham gia các khóa học nghề kỹ thuật, chuyên môn cao và cơ sở dạy nghề liên kết với Ngôi nhà bình yên chưa nhiều. Do vậy, rất cần sự chung tay vào cuộc của các cơ sở dạy nghề và doanh nghiệp để giúp các nạn nhân có được một công việc phù hợp, ổn định cuộc sống.
| Theo cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm Liên Hiệp quốc, buôn bán người là ngành công nghiệp tội phạm lớn thứ 3 trên thế giới sau ma túy và mua bán vũ khí. Ước tính, trên thế giới hiện có khoảng 27 triệu người là nạn nhân của buôn bán người, trong khi hàng năm có 600.000 đến 800.000 người bị buôn bán qua biên giới, phần lớn là phụ nữ và trẻ em gái và khoảng 1 triệu trẻ em bị bóc lột và lạm dụng tình dục. *Ngôi nhà bình yên ra đời vào năm 2007, là nơi duy nhất hỗ trợ trẻ em và phụ nữ bị mua bán và bạo lực gia đình. Khả năng hỗ trợ từ 30 đến 40 người tại một thời điểm và nạn nhân bị buôn bán ở tối đa là 18 tháng. |