Nắng chiều hắt như đổ lửa, chúng tôi đến Phòng CSĐT Công an Tây Ninh cũng là lúc các điều tra viên đang lấy lời khai của các nạn nhân trong một vụ buôn bán người mới xảy ra trên địa bàn.
Trước mắt chúng tôi là hình ảnh các thiếu nữ ngồi thẫn thờ bên chiếc ghế đá khiến mọi người phải mủi lòng. Không chỉ các nạn nhân mà cả người nhà các em cũng thế, cũng với ánh mắt đờ đẫn sau cú lừa ngoạn mục của kẻ buôn người. Họ hụt hẫng cũng vì mình đã trót giao nhầm "đời con gái" cho kẻ bất lương…
Sau nhiều giờ, N.T.N. (25 tuổi, ngụ huyện Gò Dầu) mới chịu trò chuyện cùng tôi. N. trải lòng: "Em thấy trời tối đen như mực, nó cũng tối như số phận của em và các phụ nữ khác. Vì nhẹ dạ, cả tin vào những bọn buôn người nên cả gia đình em đều tin vào những lời đường mật của bọn chúng. Sống tại nơi "đất khách, quê người", em phải làm quần quật như trâu để kiếm tiền tiêu xài nhưng đều bị cha chồng quản lý hết. Họ chỉ cho em một ít tiền để mua những đồ dùng cá nhân cho phụ nữ. Nhiều lần, em đã tìm cách trốn chạy nhưng bất thành. Ngay cả khi em đi vào nhà vệ sinh, chồng em cũng ngồi canh ở phía trước cửa. Lợi dụng đêm khuya em mới có thể bỏ trốn và hành trình suốt 13 ngày đêm đi bộ trong rừng núi mới về đến Việt Nam".
Không chỉ vẽ ra viễn cảnh thơ mộng nơi xứ người để các nạn nhân "dính bẫy", điều đáng ngờ rằng các kẻ buôn người còn đánh vào nhu cầu vật chất như cho gia đình nạn nhân ít tiền, mua sắm một số dụng cụ sinh hoạt để họ trang trải cuộc sống. Bà N.T.T., mẹ của một nạn nhân vừa được giải cứu bức xúc: "Gia đình bà thuộc diện khó khăn của ấp. Hằng ngày, đầu tắt, mặt tối mới kiếm được khoảng 100.000đ từ tiền bán rau, cắt cỏ cho bò. Thấy họ là người Việt mình, nên khi đề cập đến vấn đề cưới hỏi cho con gái thì gia đình bà không chút đắn đo".
Trong tâm trạng rầu rĩ, T.T.P. (36 tuổi) với một nỗi sầu khác, em kể lại: "Hoàn cảnh gia đình thuộc dạng khá nhưng từ thuở bé, em đã được xem rất nhiều bộ phim Trung Quốc, Hàn Quốc và rất thích được sinh sống tại các quốc gia này. Trước khi cưới, bọn buôn người luôn vẽ ra viễn cảnh với gia đình em rằng, bên đó nhà chồng có rất nhiều đất đai nên cuộc sống khá sung túc để mọi người yên tâm. Em phải cưới một ông chồng đã trên 60 tuổi, đã có một đời vợ. Mặt khác, em thấy một số gia đình, khi họ có con gái lấy chồng người Hàn Quốc, Trung Quốc có thể đem một khoản tiền lớn về nuôi dưỡng bố mẹ cùng các em. Với ý nghĩ đó, em đã mạnh dạn đổi đời, kết hôn cùng người đàn ông quốc tịch Trung Quốc.
Khi đặt chân đến "đất khách", em thấy điều kiện kinh tế gia đình chồng rất khó khăn. Từ nhà chồng đi xuống trung tâm thành phố mất khoảng thời gian gần cả ngày, còn đến chợ mất gần nửa ngày. Thời điểm đó, em phải gọi điện về Việt Nam dặn mẹ phải làm muối ớt gửi qua để ăn. Vì chịu không nổi cuộc sống kham khổ nên em mạnh dạn xin gia đình nhà chồng về quê sinh sống. Và, họ bắt em phải bồi thường lại số tiền trên 140 triệu đồng mới chịu tha”.
"Có lẽ cũng chỉ vì em quá mê muội nên mới bị bọn chúng lừa như vậy. Nghĩ lại, trước những lời mật ngọt của bọn chúng khiến em như ngủ mê để ao ước về một cuộc sống sung túc nơi xứ người. Em cũng từng nghe các báo đài phản ảnh nhiều về các phương thức, thủ đoạn của bọn buôn người nhưng chỉ với suy nghĩ hạn hẹp là bị chúng bắt cóc, ép buộc", P. tâm tình…
| Theo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Tây Ninh, những năm qua, Tây Ninh là tỉnh xảy ra nhiều vụ mua bán người. Mặc dù đã được các ngành chức năng tăng cường tuyên truyền nhưng tình hình tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh vẫn diễn ra theo chiều hướng phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn mới. Theo số liệu thống kê của Công an tỉnh Tây Ninh, từ năm 2005 đến năm 2011, Công an tỉnh đã giải cứu 219 nạn nhân là phụ nữ, trẻ em bị mua bán ra nước ngoài, hơn 95% là phụ nữ. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2012, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH phá được 4 chuyên án, bắt 56 đối tượng; giải cứu 52 nạn nhân. |