Vinh hạnh hơn nữa là cô gái trẻ tuổi đời, tuổi nghề này còn nhận được thư khen ngợi của ông Đinh La Thăng, Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Càng hạnh phúc hơn nữa là chị đã cứu cánh sinh mệnh một đứa trẻ thoát chết trong gang tấc.
Câu chuyện xảy ra vào lúc 11h25' ngày 1/8, nữ nhân viên Trần Thị Xuân đang làm nhiệm vụ trực ban chắn giao nhau với đường bộ tại Km 1172+754 trên tuyến đường sắt xuyên Việt ở địa phận thôn Phú Lương, xã An Cư, huyện Tuy An thì nhận được tín hiệu đón tiễn tàu 1282. Sau khi đóng chắn nối với đường bộ, chị Xuân quan sát về hướng nam - nơi tàu đang chạy tới và bất ngờ nhìn thấy một cháu bé đứng giữa lòng đường sắt, cách chắn gác chừng 100m. Không chút lo ngại hiểm nguy, chị Xuân vừa lao nhanh về phía cháu bé, vừa phát tín hiệu đề nghị dừng tàu khẩn cấp.
Biết có nguy hiểm phía trước, anh Văn Dược - tài xế tàu 1282 hãm phanh nhưng do quán tính nên tàu vẫn còn chạy tới, khoảng cách giữa tàu và đứa bé đã rất gần. Đúng lúc đó, chị Xuân đã kịp lao vào lòng đường sắt bế cháu bé lăn ra nhanh ra ngoài. Tàu 1282 chạy qua vị trí cháu bé vừa được cứu hơn ba mét mới dừng lại được. Đứa trẻ đó là Nguyễn Ngọc Báu, 20 tháng tuổi - con thứ hai của vợ chồng anh chị Nguyễn Văn Ngọc - Huỳnh Thị An, trú ở thôn Phước Lương, xã An Cư, huyện Tuy An.
Vài phút sau cuộc giải cứu nêu trên, chị Huỳnh Thị An mới biết tin con mình vừa thoát chết nhờ tinh thần dũng cảm của nữ nhân viên Trần Thị Xuân. Có mặt tại buổi lễ trao bằng khen, giấy khen và phát động học tập tấm gương dũng cảm của chị Trần Thị Xuân, chị An xúc động: "Cô Xuân đã sinh ra con tôi lần thứ hai…".
Còn chị Trần Thị Xuân tâm sự: "Có lẽ tình yêu thương đồng loại đã khiến cho tôi bất chấp hiểm nguy. Tôi thật sự hạnh phúc vì không chỉ cứu giúp một cháu bé, mà còn góp một phần bảo đảm an toàn giao thông đường sắt vốn là nhiệm vụ của mình"