Ngày 9/2, anh Đỗ Văn Thảo (Sn 1983) nhân viên lái taxi Tourist Quảng Ngãi chở một hành khách tên Trần Tấn Toàn – Phó Giám đốc Công ty Hải Long (TP Vũng Tàu) từ huyện Đức Phổ ra TP Quảng Ngãi.
Quá trình đón, trả khách, tài xế Đỗ Văn Thảo phát hiện anh Toàn bỏ quên chiếc điện thoại cảm ứng trị giá gần 10 triệu đồng trên xe. Không tham của rơi, tài xế Thảo đã liên lạc với anh Toàn để trả lại tài sản, tuy nhiên anh Toàn đã lên máy bay vào TP Vùng Tàu. Để kịp thời trả lại tài sản bị mất cho hành khách, tài xế Thảo đã báo cáo công ty chuyển tài sản bị mất qua đường bưu điện trả lại cho anh Toàn.
Tài xế Thảo cho biết, trong khoảng thời gian lái taxi được 5 năm, anh đã 5 lần trả lại tài sản cho hành khách bỏ quên trên xe, với số tiền đến vài chục triệu đồng.
Bên cạnh nghĩa cử cao đẹp, tài xế Thảo từng là người nhanh trí thoát khỏi tên cướp có hung khí dữ tợn giữa đêm khuya.
Cách đây khoảng 1 năm, tài xế Thảo đang đứng trước khách sạn Sông Trà (phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi) thì có một thanh niên đến đập cửa yêu cầu tài xế chở đến Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi.
Anh Thảo liền mở cửa, chở thanh niên này đến Bệnh viện theo đường Hai Bà Trưng (TP. Quảng Ngãi), khi đi chưa đầy 200 mét, gã khách yêu cầu nước uống, anh Thảo đưa chai nước suối thì gã khách dỡ trò gây hấn, "bảo sao đưa dầu hỏa...". Sau đó, anh Thảo quan sát qua gương chiếu hậu, thấy gã khách rút dao trong lưng quần ra, anh liền mở cửa thoát ra ngoài kêu cứu. Thấy tài xế hô hoán, gã cướp mở cửa taxi bỏ chạy vào trong hẻm…
Mưu trí thoát khỏi lưỡi dao của tên cướp và kịp thời phát hiện trả lại tài sản cho hành khách của tài xế Thảo không chỉ nêu cao đạo đức nghề nghiệp của người lái xe mà còn là nghĩa cử cao đẹp giữa đời thường