Tâm tình khổ chủ
Nhân chuyến công tác tại TP HCM, anh Nguyễn Hữu Hào, ngụ tại TP Nha Trang, tranh thủ thời gian đến thăm cậu con trai tên Duy, sinh viên năm 2 Trường Đại học Nông Lâm đang trọ học tại Làng ĐH Thủ Đức. "Đến rồi mới biết nơi trọ học của thằng bé phức tạp ngoài sức tưởng tượng của tôi và gia đình" - anh Hào tả lại cảm giác rồi cho biết thêm: "Cách đây 1 tháng, thằng bé mếu máo gọi điện về báo hung tin, đang đi trên đường thì bị 2 thanh niên phóng xe máy từ phía sau trườn tới giật điện thoại. Để liên lạc với con, vợ chồng tôi bấm bụng mua cho cháu cái khác. Khoảng mươi ngày sau, thằng bé lại mếu máo thông báo nhân lúc cháu ngủ trưa, bọn xấu đã câu chiếc điện thoại. Cứ sợ cháu hư hỏng đua đòi theo chúng bạn và bày vẽ chuyện điện thoại bị giật. Nhưng khi thực địa rồi mới biết thằng bé không quá lời chút nào"...
An ninh quanh Làng ĐH Thủ Đức đến nay vẫn là bài toán nan giải.
Xuyên suốt Làng ĐH Thủ Đức, chúng tôi ghi nhận nhiều tâm trạng âu lo, sợ hãi của nhiều sinh viên, nhất là những sinh viên nữ trước tình trạng cướp giật, trộm cắp hoành hành.
Còn âu lo dài dài
Trao đổi với PV Báo CAND, "hiệp sĩ đường phố” Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng Đội PCTN phường Bình Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương, xác nhận diễn biến an ninh trật tự tại Làng ĐH Thủ Đức rất phức tạp. Anh đã nhiều lần theo đuổi các đối tượng trộm cắp, giật dọc, cũng như chứng kiến nhiều nam nữ sinh viên kêu trời vì bị trộm cướp tại nơi này.
Em Nguyễn Bảo Duy, sinh viên năm 3 Trường Đại học Bách Khoa TP HCM, cho biết, bên cạnh số ít đối tượng ở nơi khác đến, bọn trộm cướp không phải ai xa lạ mà là dân ở khu vực giáp ranh, có cả những sinh viên giỏi ăn chơi hơn việc học bị trường đình chỉ, đuổi học, tụ bầy thành băng nhóm...
Làng ĐH Thủ Đức chuẩn bị đón nhận hàng ngàn sinh viên từ các vùng miền đến trọ học. Những sinh viên năm đầu non kinh nghiệm, thiếu ý thức đề cao cảnh giác sẽ là miếng mồi ngon được bọn xấu đưa vào tầm ngắm. Chẳng biết đến bao giờ tình hình an ninh trật tự ở Làng đại học Thủ Đức được chấn chỉnh để các nam nữ sinh viên yên tâm học tập, không còn cảnh các em đến giảng đường với những mối lo trộm cướp luôn canh cánh