Khuya 12/8, một đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội (Facebook) ghi lại hình ảnh một người đàn ông đeo khẩu trang bỏ chạy trên đường, xung quanh người đàn ông này có nhiều người mặc đồ bảo hộ y tế, Công an, quân đội đuổi theo.
Đoạn clip trên dài khoảng 5’ ghi lại hình ảnh người đàn ông bịt khẩu trang bỏ chạy, phía sau có nhân viên y tế, Công an, quân đội đi theo dùng bình xịt khử khuẩn phun xịt và liên tục khuyên nhủ người đàn ông thực hiện đúng quy định cách ly để không lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Người đàn ông này di chuyển trên đoạn đường dài, đến trước một con hẻm thì dừng lại, nằm xuống, bị ho nặng. Sau đó, khu vực người đàn ông dừng lại được giăng dây cách ly.
Qua tìm hiểu, đoạn clip trên được ghi lại lúc 18h ngày 12/8 tại giao lộ Cách Mạng Tháng Tám-Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP Hồ Chí Minh. Người đàn ông trong clip trên là T.V.N (SN 1965, ngụ hẻm 156, Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, quận 3).
Theo UBND phường Võ Thị Sáu, vào chiều cùng ngày, ông N và gia đình được yêu cầu đến điểm lấy mẫu để tầm soát COVID-19. Qua test nhanh ông N và các thành viên trong gia đình dương tính với SARS-CoV-2 nên y tế phường yêu cầu ông N và gia đình đi cách ly, điều trị tại khu cách ly của phường.
Trong lúc ngồi đợi, ông N xin về nhà tự cách ly. Do quá căng thẳng nên ông N không bình tĩnh chờ quyết định tự cách ly tại nhà mà bỏ đi luôn. Để tránh lây lan dịch trên đường trong lúc ông N di chuyển, y tế phường, Công an đã đi theo động viên. Ông N vì lo lắng nên có những biểu hiện khiến nhiều người xem clip nghĩ đây là một vụ truy đuổi, vây bắt người bị F0.
Sau khi về đến hẻm, ông N biểu hiện mệt mỏi, ho nhiều, tổ y tế đã tiếp cận làm các biện pháp an toàn y tế, sau đó phong tỏa khu vực này. Ông N sau đó được giải quyết cho cách ly tại nhà với điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch.