Tiếp xúc với PV, chị Hà quệt ngang dòng nước mắt chia sẻ: Sau khi bị ông Tôn Thất Hào (thành viên ban quản lý chung cư Nguyễn Ngọc Phương) đánh lúc 8h30 ngày 23/1, đến nay phần đầu của chị vẫn đau nhức trầm trọng. Vào thời điểm trên, chị Hà đi chùa về thì bất ngờ phát hiện ông Hào đấm vào đầu chị rồi đá tới tấp vào người khiến mặt chị Hà rỉ máu, toàn thân ê ẩm. Nghe tiếng kêu cứu của chị Hà, người dân kịp thời đưa nạn nhân đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Trước đó, lúc 18h ngày 10/2/2010, chị Hà điều khiển xe ôtô xuống hầm khu chung cư nhưng không thấy bảo vệ trông giữ nên phải đậu xe tại đường lên xuống khu chung cư để lên phòng. Tiếp đó, chị Hà đưa xe về vị trí đậu xe của chung cư đúng quy định. Tuy nhiên, bà Liên Thị Mỹ Linh (SN 1984, ngụ phường Đa Kao, quận 1) là vợ của ông Trần Thanh Trung, người quản lý xe khu chung cư chửi bới xúc phạm chị. Chưa dừng lại, bà Linh tiếp tục thuê ba người phụ nữ khác tìm chị để đánh. Quá hoảng sợ, chị Hà chạy lên cầu thang rồi kịp đóng cửa phòng.
Đến sáng 11/2/2010, chị Hà xuống điểm giữ xe phát hiện xe gắn máy bị các đối tượng bất hảo phá hỏng. Sau đó, chị Hà đã làm đơn khiếu nại đến Công ty Phát triển nhà quận Bình Thạnh nhưng không được giải quyết thỏa đáng. Đã vậy, ông Trung còn thuê đối tượng tên Nhựt xịt bình chữa cháy vào người nạn nhân và đưa cho Nhựt một con dao giấu sẵn rồi dặn “nếu phát hiện bà Hà là chặt hai cánh tay của nó cho nạn nhân khỏi đi thưa”…
Tương tự, một số hộ dân khác gửi xe ở điểm giữ xe này cũng chung tâm trạng với chị Hà nhưng không dám tố cáo hành vi của các đối tượng. Bởi ông Trung có “cán bộ cấp trên” bảo kê tại chung cư Nguyễn Ngọc Phương?
Cũng theo trình bày của chị Hà ngày 4/5/2010, chị điều khiển xe gắn máy chạy xuống hầm với ý định xem hiện trạng chiếc xe hơi của mình liền bị hai đối tượng lạ mặt xông đến xiết chặt hai tay để tên Nhựt đánh rồi cướp đi một túi xách (chứa 10 triệu đồng và 1 kính đeo mắt), đồng thời dọa sẽ cho xã hội đen thanh toán sinh mạng của con trai chị.
Phóng viên Báo CAND đã đến gặp ông Tôn Thất Hào, Ban quan lý chung cư Nguyễn Ngọc Phương để tìm hiểu vụ việc. Ông Hào bức xúc: Vụ việc xảy ra vào ngày 23/1, ông Hào là nạn nhân của chị Hà. Khi đó, ông Hào bị chị Hà chửi xúc phạm rồi hai bên cãi vã dẫn đến xô xát ngay cầu thang. Lúc đó, ông Hào bị chị Hà cắn chảy máu ướt đẫm cả tay áo. Còn vụ việc chị Hà bị đánh rồi cướp 10 triệu đồng, ông Hào chỉ nghe người dân kể lại mà không hề nghe trình báo?
Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Văn Thông, Phó trưởng Công an phường 19, quận Bình Thạnh, cho biết: Chị Hà bị hỏng xe rồi nghi cho Liên Quốc Cường (tự Nhựt) gây ra dẫn đến cãi vã tại hầm giữ xe khu chung cư. Sau đó, bảo vệ chung cư kịp thời xuống khuyên ngăn nên hai bên không xảy ra xô xát. Tiếp đó, chị Hà làm đơn trình báo bị đối tượng tên Cường đánh, cướp 10 triệu đồng.
Qua điều tra, cho thấy: Ngày 4/5/2010, chị Hà và anh Cường có xảy ra cãi vã rồi xô xát nhưng anh Cường không cướp tài sản của chị Hà. Mặt khác, chị Hà không trực tiếp thấy được hai sự việc trên và vụ việc cũng không có nhân chứng tại hiện trường.
Điều đáng nói, cho đến nay chị Hà vẫn chưa nhận được kết quả trả lời xác minh vụ việc đánh người, cướp tài sản. Hiện tại, chị Hà tiếp tục bị một số đối tượng mặt mày bặm trợn đe dọa làm cho chị luôn sống trong cảnh sợ hãi. Rất mong cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh khẩn trương điều tra để hậu quả nghiêm trọng không xảy ra!