Chúng tôi về xã biển bãi ngang này sau khi cơn bão số 8 vừa đi qua. Khi tiếp xúc, nhiều hộ dân ở đây cho rằng, họ sống ở vùng cát này, canh cánh 2 nỗi lo, đó là sạt lở bờ biển, nhất là vào mùa mưa bão và thiếu nước sạch để sử dụng. Ghé thăm nhà ông Trần Đãi (52 tuổi), một ngư dân ở thôn Tây Hải, nhìn cảnh ông Đãi đang vất vả “mồi” nước vào chiếc máy kít để kít nước từ dưới lòng đất lên mà chúng tôi không khỏi ái ngại.
Ông Đãi nói: “Năm 1984, vợ chồng tui chuyển về vùng cát này sinh sống và từ đó đến nay đều phải dùng nước giếng khoan. Vì nằm trên đồi cát, lại sát biển nên phải khoan rất nhiều chỗ mới tìm ra được nguồn nước nhưng bị nhiễm phèn ghê quá…”.
Do không có nguồn nước nào khác nên cả gia đình 8 nhân khẩu của ông Đãi buộc phải dùng nguồn nước nhiễm phèn. Để có nước nấu ăn, gia đình ông Đãi lấy nước cho vào các xô, chậu chờ một ngày cho phèn lắng bớt xuống đáy mới đem sử dụng. Cách đó không xa, hộ anh Trần Xuân Quang cũng phải dùng nước khoan từ động cát suốt 16 năm nay. Chị Trần Thị Lành (vợ anh Quang) bức xúc: “Nơi đây chỉ cách nhà máy nước hơn cây số nhưng không có nước sạch để dùng…”.
Qua tìm hiểu được biết, năm 2007, một dự án của Canada đã tài trợ xây dựng nhà máy nước với hệ thống thẩm thấu hiện đại tại xã Quảng Ngạn; chính quyền địa phương cũng trích thêm vốn đối ứng 400 triệu đồng để xây dựng hoàn thiện nhà máy. Thế nhưng, dù được đầu tư xây dựng trên 1,4 tỷ đồng, nhưng nhà máy nước chỉ có thể cung cấp được nước sạch cho một vài thôn trong xã. Theo thống kê của UBND xã Quảng Ngạn, hiện còn khoảng 400 hộ dân “khát” nước sạch. Đặc biệt là các thôn như: Tân Mỹ A (157 hộ); Tân Mỹ B, C (74 hộ); Tây Hải (trên 100 hộ) và Trung Hải (21 hộ)… Trước tình trạng thiếu nước sạch dai dẳng, người dân ở xã Quảng Ngạn đã nhiều lần làm đơn kiến nghị; trong các buổi tiếp xúc cử tri hay họp HĐND bà con cũng đã đặt thẳng vấn đề, mong có nước sạch với lãnh đạo cấp trên nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.
Ông Lê Công Luận, Trưởng thôn Tân Mỹ A không giấu được bức xúc khi nhắc đến vấn đề nước sạch ở địa phương. Ông Luận nói: “Toàn thôn có gần 160 hộ dân nhưng nhiều năm qua vẫn mỏi mòn chờ nguồn nước sạch. Không ít hộ dân trong thôn phải dùng nước bị nhiễm phèn, cáu cặn nên ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, đặc biệt là các cháu nhỏ. Bà con đã nhiều lần có ý kiến với chính quyền nhưng không biết khi nào mới được giải quyết”.
Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Văn Tuyển, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Ngạn cho biết: “Vấn đề thiếu nước sạch ở xã đã tồn tại nhiều năm qua nhưng đến nay vẫn chưa có hướng giải quyết. Cái khó nhất vẫn là kéo đường ống dẫn nước về các thôn nhưng xã vẫn chưa thể làm được”