Thôn Hải Tiến nằm ở cửa biển Thuận An, quanh năm phải chống chọi với bão dữ. Toàn thôn hiện có 650 hộ dân sinh sống, trong số đó có hơn 100 hộ đang làm nhà và định cư ngay trên con đê chắn sóng được xây dựng từ thời Pháp thuộc. Phần lớn những hộ dân này trước kia đều sống lênh đênh trên thuyền. Từ sau năm 1975, họ lên bờ nhưng không có đất làm nhà nên đành lên bờ đá chiếm đất xây nhà.
Trận lụt lịch sử năm 1999 đã cuốn trôi 13 ngôi nhà trên bờ đá. Những hộ dân có nhà bị nước cuốn trôi sau đó đã được chính quyền địa phương chuyển đến nơi tái định cư. Anh Lê Văn Chót (38 tuổi, ngụ thôn Hải Tiến) đã ở cùng gia đình và lấy vợ, sinh con trên bờ đá mấy chục năm nay. Trong trận lụt năm 1999, ngôi nhà của gia đình anh cũng bị cuốn trôi nhưng vì đau ốm nên anh không đi kê khai để được chuyển đến nơi tái định cư. Không còn cách nào khác, anh đành ở lại dựng tạm căn nhà khác để ở.
"Sống trên bờ đá ni khổ lắm, thường xuyên bị bão, lụt, mỗi khi có bão là cả gia đình tôi phải sơ tán vào trong thôn, ai có nhà kiên cố thì tôi xin ở nhờ tránh bão. Hết bão thì về sửa lại nhà", anh Chót cho hay.
Hơn 100 hộ dân sinh sống trên bờ đá đang phải đối mặt với nhiều nỗi lo và nguy hiểm rình rập.
Chị Trần Thị Điệp lấy chồng về thôn Hải Tiến sống đã 10 năm nay. Do nhà chồng quá đông anh em, không có đất làm nhà nên vợ chồng chị phải dựng nhà sống trên đê biển. Căn nhà của gia đình chị Điệp cũng giống hầu hết những căn nhà dựng trên bờ đá, đều là những căn nhà tạm lụp xụp, chật chội. Vừa chỉ tay vào căn nhà của mình, chị Điệp vừa than thở: "Căn nhà ni đã phải sửa đi sửa lại nhiều lần rồi các chú ạ. Có bão lớn là cửa sổ, cửa chính đều bị gió thổi bay hết".
So với anh Chót, chị Điệp thì hoàn cảnh của bà Trần Thị Sớm (68 tuổi, ngụ thôn Hải Tiến) lại càng khó khăn hơn gấp bội. Không có con, chồng bị ung thư mất, bà ở một mình trong căn nhà rách nát đã 30 năm nay. Bà Sớm đang mong mỏi từng ngày để được Nhà nước quan tâm, chuyển bà đến nơi ở mới.
Ngoài những hiểm nguy do bão lũ mang lại thì hơn 100 hộ dân đang sống trên bờ đá thôn Hải Tiến còn phải đối mặt với nhiều nỗi lo khác như không có nước sạch, không có nhà vệ sinh, môi trường sống bị ô nhiễm nặng, dịch bệnh…
Do trước đây bờ đá là con đê chắn sóng nên những hộ dân làm nhà trên đó đều không được cấp sổ đỏ. Chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần tổ chức tái định cư cho các hộ dân trên đó. Nhưng không biết đến bao giờ mới chuyển hết hơn 100 hộ dân này đến nơi ở mới.
Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Thanh Hiểu, Trưởng thôn Hải Tiến cho biết : "Đến nay đã có 34 hộ dân trên bờ đá được chuyển đến nơi tái định cư. Chính quyền địa phương sẽ chuyển dần các hộ dân tại đây tùy theo mức độ sạt lở của bờ đá. Tức là chỗ nào có sạt lở nghiêm trọng, nguy hiểm đến nhà dân thì những hộ dân ở gần đó sẽ được di dời đi nơi khác. Theo kế hoạch UBND thị trấn Thuận An đề ra đầu năm nay thì sẽ có 11 hộ dân được chuyển đến nơi tái định cư nhưng vì thiếu ngân sách và chưa có đủ đất để số hộ dân trên chuyển đến nên vẫn chưa thể chuyển được".
Ông Nguyễn Xuân Hải, Chủ tịch UBND thị trấn Thuận An cho biết: "Tùy vào tình hình bão lũ để chuyển các hộ dân đang sống trên bờ đá thôn Hải Tiến đến nơi tái định cư. Hiện tại thì chúng tôi vẫn tạm thời để số hộ dân đó ở ổn định trên bờ đá, nếu có bão lớn quá nguy hiểm đến nhà cửa trên đó thì chúng tôi sẽ tiến hành chuyển dân đi nơi khác ngay lập tức"