Sôi nổi lễ tái lập Câu lạc bộ Bóng bàn Báo CAND

Trong không khí thi đua chào mừng ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2023) và kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 1/5, chiều 25/4, tại Hà Nội, Báo CAND tổ chức lễ tái lập CLB bóng bàn Báo CAND và ra mắt Ban lãnh đạo lâm thời CLB.

Đến dự buổi lễ có Thiếu tướng, nhà văn Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo CAND; Đại tá Đặng Văn Lân, nguyên Phó Tổng biên tập Báo CAND, nguyên Phó Chủ tịch CLB bóng bàn Báo CAND, các đồng chí là đại diện lãnh đạo các ban và CBCS, phóng viên, nhân viên Báo CAND khu vực Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng, nhà văn Phạm Khải cho biết: “Thời gian qua, cùng với tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Báo CAND chuyển đổi trụ sở từ 92 Nguyễn Du sang số 2 Đinh Lễ, vừa sửa chữa trụ sở, vừa làm việc, vừa ổn định tình hình chung, trong khi đó, Ban Biên tập Báo CAND cũng chưa được kiện toàn, nên Đội bóng bàn Báo CAND chưa được sắp xếp, bố trí địa điểm tập luyện, sinh hoạt và thi đấu. Đến nay, về cơ bản, công tác nhân sự và các mặt công tác khác của Báo CAND đã ổn định, do đó, Đảng ủy, Ban Biên tập Báo CAND quyết định kiện toàn Ban lãnh đạo CLB bóng bàn Báo CAND, đồng thời bố trí địa điểm khang trang, tiện nghi để CLB bóng bàn Báo CAND sinh hoạt thường xuyên, nhằm nâng cao sức khỏe, tạo không khí vui vẻ, góp phần làm tốt hơn nữa công tác chuyên môn”.

Sôi nổi lễ ra mắt CLB Bóng bàn Báo CAND -0
Thiếu tướng, nhà văn Phạm Khải phát biểu chúc mừng CLB Bóng bàn Báo CAND.

Đồng chí Tổng Biên tập chúc mừng CLB Bóng bàn Báo CAND và giao nhiệm vụ cho Ban lãnh đạo lâm thời CLB tiếp tục phát huy những thành tích truyền thống của CLB, tạo sân chơi vui vẻ, lành mạnh, gắn kết, qua đó tăng cường thi đua trong mỗi CBCS, phóng viên, nhân viên đơn vị để mỗi người đạt hiệu quả cao nhất trong công việc.

Tại buổi lễ, CLB Bóng bàn Báo CAND đã ra mắt Ban lãnh đạo lâm thời do Đại tá Trần Duy Hiển – Phó Tổng Biên tập làm Chủ tịch CLB; Trung tá Phan Đăng Trường, Phó Tổng Biên tập, Phó Chủ tịch Thường trực CLB; Trung tá Nguyễn Trang Dũng, Phó Trưởng ban Điện tử, Phó Chủ tịch CLB; Thiếu tá Nguyễn Ngọc Hưng, phóng viên Ban Kinh tế - Pháp luật, Ủy viên và Đại úy Khổng Đặng Hà, phóng viên Ban Thời sự - Chính trị, Ủy viên.

Sôi nổi lễ ra mắt CLB Bóng bàn Báo CAND -0
Thiếu tướng, nhà văn Phạm Khải và Đại tá Đặng Văn Lân cùng Ban lãnh đạo lâm thời CLB Bóng bàn Báo CAND.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, thay mặt lãnh đạo và các hội viên CLB Bóng bàn Báo CAND, Đại tá Trần Duy Hiển cảm ơn Đảng ủy, Ban Biên tập và cá nhân đồng chí Thiếu tướng, Tổng Biên tập Phạm Khải đã quan tâm, tạo điều kiện, ủng hộ để CLB được tái thành lập và đi vào hoạt động quy củ, bài bản. “Chúng tôi sẽ nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Biên tập, thực hiện tốt mục đích của CLB là rèn luyện sức khỏe, đoàn kết, vui tươi, qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn”.

Đại tá Trần Duy Hiển mong muốn, CLB sẽ thu hút nhiều cán bộ, phóng viên, các văn nghệ sĩ đến giao lưu thể thao, văn hóa và thêm gắn bó, cộng tác chặt chẽ với Báo CAND... Đại tá Trần Duy Hiển tin tưởng, Báo CAND như một ngôi nhà, đoàn kết, gắn bó trong một gia đình: “Gia tích thiện hiền nhân xuất nhập/ Môn phong lưu quý khách vãng lai” (Tạm hiểu: Nhà tích thiện người hiền qua lại/ Cửa (nhà) phong lưu nhiều khách quý đến thăm).

Sôi nổi lễ ra mắt CLB Bóng bàn Báo CAND -0
Chủ tịch Trần Duy Hiển phát biểu nhận nhiệm vụ.

Chia vui và chúc mừng CLB Bóng bàn Báo CAND, Đại tá Đặng Văn Lân, bày tỏ vui mừng khi được trở lại “ngôi nhà xưa” để giao lưu các trận bóng bàn cùng những người đồng chí, đồng đội. Đại tá Đặng Lân chia sẻ: “Tôi mong muốn các đồng chí trong Ban lãnh đạo mới sắp xếp lịch sinh hoạt của CLB hợp lý để chúng tôi đến giao lưu bóng bàn tại đây, cùng phát triển phong trào thể dục thể thao, nâng cao sức khoẻ”... Nhấn mạnh CLB luôn là nơi hội tụ các vận động viên trong và ngoài đơn vị tới giao lưu, Đại tá Đặng Văn Lân nhắn nhủ các thành viên trong CLB luôn giữ được không khí vui tươi trong hoạt động thể thao nhưng cũng phải giữ được nền nếp, quy định của cơ quan.

Sôi nổi lễ ra mắt CLB Bóng bàn Báo CAND -0
Đại tá Đặng Văn Lân chia vui và chúc mừng CLB Bóng bàn Báo CAND.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Duy Anh, đại diện thương hiệu Kamito tại Việt Nam đã trao tặng CLB Bóng bàn Báo CAND 1 bàn bóng bàn, trang phục và bóng thi đấu, trị giá khoảng 30 triệu đồng.

Thay mặt CLB, Đại tá Trần Duy Hiển, Tân Chủ tịch CLB Bóng bàn Báo CAND cảm ơn nhà tài trợ thương hiệu trang thiết bị thể thao KAMITO đã ủng hộ, đồng hành cùng các hoạt động văn hóa, thể thao của Báo CAND trong những năm qua; chúc KAMITO ngày càng phát triển và thành công... Đại tá Trần Duy Hiển cho biết, đã thành truyền thống, cùng với công tác chuyên môn làm báo, các chương trình xã hội - từ thiện, chung sức cùng cộng đồng từ lâu đã được Báo CAND xác định là một trong những hoạt động trọng tâm, xuyên suốt. Hằng năm, Báo CAND cùng các nhà hảo tâm tổ chức hàng chục đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, mảnh đời éo le, học sinh nghèo vượt khó trên mọi miền Tổ quốc.

Sôi nổi lễ ra mắt CLB Bóng bàn Báo CAND -0
Ông Nguyễn Duy Anh trao quà tặng CLB Bóng bàn Báo CAND.

Được thành lập từ thập niên 90 của thế kỷ trước, CLB bóng bàn Báo CAND có trụ sở tại số 3 Hồ Giám, Hà Nội, bàn bóng được kê ở tầng 1 với sự tham gia của các nhà báo gạo cội thời bấy giờ như các đồng chí Ngôn Vĩnh (nguyên Tổng biên tập), Phạm Văn Miên (Thiếu tướng -  nguyên Tổng biên tập), cố Đại tá Lưu Vinh (nguyên Phó Tổng biên tập) và nhiều anh chị em phóng viên, biên tập viên... Năm 1997, Báo CAND chuyển về 66 Thợ Nhuộm, Hà Nội, tiếng bóng lách cách, tiếng cười rộn rã vẫn vang lên sau mỗi giờ làm việc.

Cuối năm 2003, Báo An ninh thế giới (ANTG) sáp nhập với Báo CAND, phong trào bóng bàn của Báo CAND đã mở rộng rất nhiều bởi trước đó Báo ANTG cũng có bàn bóng được đặt tại trụ sở 100 Yết Kiêu, Hà Nội với nhiều thành viên như Trung tướng, nhà văn Hữu Ước (nguyên Tổng biên tập), nhà báo Như Phong (nguyên Phó Tổng biên tập) cùng nhiều bạn bè đam mê môn bóng bàn.

Sôi nổi lễ ra mắt CLB Bóng bàn Báo CAND -0
Ban lãnh đạo lâm thời CLB Bóng bàn Báo CAND.

Ngày 20/8/2008, CLB Bóng bàn Báo CAND chính thức thành lập, Chủ tịch Phạm Văn Miên, khi đó là Phó Tổng biên tập, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam; các Phó Chủ tịch: Đặng Văn Lân (Phó Tổng biên tập) và Trọng tài cấp Quốc gia Cao Xuân Quyết. Sau nhiều năm thay đổi trụ sở, năm 2012, CLB Bóng bàn Báo CAND trở lại tầng 5 ngôi nhà 100 Yết Kiêu mà anh em trong CLB vẫn nói vui với nhau đó là “Đấu trường 100”.

Năm 2021, Báo CAND được Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ quan tâm tạo điều kiện, bố trí cho một “trụ sở riêng, gần dân, thuận tiện cho hoạt động báo chí” tại số 2A Đinh Lễ (phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Đây là một dấu ấn đặc biệt trong lịch sử hình thành, phát triển của tòa báo, thể hiện tầm văn hóa, tính nhân văn sâu sắc của người đứng đầu lực lượng CAND. Vị trí mà Báo CAND tọa lạc hiện nay, CBCS, phóng viên, nhân viên của Báo thường nói vui với nhau rằng, đây không phải “đất vàng” mà là “đất kim cương”.

Sôi nổi lễ ra mắt CLB Bóng bàn Báo CAND -0
Thiếu tướng, nhà văn Phạm Khải và các đại biểu dự buổi lễ.

Trong quá trình hoạt động kể từ khi được thành lập tới nay, CLB Bóng bàn Báo CAND luôn nhận được sự quan tâm động viên của Đảng ủy, Ban Biên tập Báo CAND. CLB luôn đẩy mạnh giao lưu với các đơn vị trong và ngoài lực lượng Công an, qua đó để những thành viên có cơ hội giao lưu, trao đổi công tác nghiệp vụ, rèn luyện và tăng cường sức khỏe, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Bên cạnh đó, Đội bóng bàn Báo CAND cũng là nòng cốt của Đội bóng bàn Liên chi hội Nhà báo Bộ Công an cũng như của Đội bóng bàn Cục truyền thông CAND, thường xuyên tham dự Đại hội khỏe Vì an ninh Tổ quốc, giải bóng bàn tại Hội thao toàn quốc của Bộ Công an và một số giải đấu kỷ niệm ngày truyền thống của các lực lượng thuộc Bộ Công an.

Sôi nổi lễ ra mắt CLB Bóng bàn Báo CAND -0
Quang cảnh buổi lễ.

Chưa kể, CLB bóng bàn Báo CAND còn tham dự các giải đấu có quy mô toàn quốc như Giải bóng bàn Hội Nhà báo Việt Nam, Giải Bóng bàn diễn đàn Việt Nam tranh cúp Báo CAND, Giải bóng bàn tranh cúp Báo Hànộimới, Giải Doanh nghiệp Hà Nội mở rộng... Tại các giải đấu này, CLB bóng bàn Báo CAND luôn đạt được thứ hạng cao và đạt nhiều huy chương vàng các nội dung: Đồng đội nam, Đôi nam và Đơn nam. Đặc biệt, tại Hội thao kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống xây dựng lực lượng CAND vừa diễn ra từ ngày 11-17/3 vừa qua, Đội bóng bàn Báo CAND đạt kỷ lục với thành tích 4 huy chương vàng ở các nội dung: Đồng đội nam, Đơn nam, Đôi nam và Đôi nam nữ.

Sôi nổi lễ ra mắt CLB Bóng bàn Báo CAND -0
Sôi nổi lễ ra mắt CLB Bóng bàn Báo CAND -1
Sôi nổi lễ ra mắt CLB Bóng bàn Báo CAND -2
Sôi nổi một số trận giao hữu diễn ra sau buổi lễ.

CLB Bóng bàn Báo CAND luôn nhận được sự ủng hộ, khen ngợi của các CLB Bóng bàn trong và ngoài ngành Công an, trong và ngoài ngành báo chí, truyền thông.

Với sự kiện tái thành lập, CLB Bóng bàn Báo CAND sẽ là sân chơi bổ ích với anh chị em phóng viên, biên tập viên, các văn nghệ sỹ và cộng tác viên thân thiết của Báo CAND, nhằm mục đích rèn luyện sức khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền mà Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an giao phó.

Khổng Hà

Các tin khác

Di tích quốc gia tháp đôi Liễu Cốc hơn 1.000 năm tuổi chậm được trùng tu, bảo tồn, vì sao ?

Di tích quốc gia tháp đôi Liễu Cốc hơn 1.000 năm tuổi chậm được trùng tu, bảo tồn, vì sao ?

Là công trình đặc trưng của văn hóa Chăm Pa có nhiều giá trị khoa học, lịch sử, kiến trúc, di tích tháp đôi Liễu Cốc (ở làng Liễu Cốc Thượng, phường Kim Trà, TP Huế) hơn 1.000 năm tuổi đã được các cơ quan chức năng tổ chức khai quật khảo cổ học 2 đợt. Tuy nhiên đến nay, di tích kiến trúc - nghệ thuật cấp quốc gia này đang trong tình trạng xuống cấp, chưa được tu bổ, bảo tồn để phát huy giá trị di tích.

Bài thơ đặc biệt của PGS, Viện sĩ Tôn Thất Bách năm 1969

Bài thơ đặc biệt của PGS, Viện sĩ Tôn Thất Bách năm 1969

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Tìm đường cho sơn mài “sống” trong đời sống đương đại

Tìm đường cho sơn mài “sống” trong đời sống đương đại

Sơn mài là một trong những loại hình nghệ thuật đặc sắc nhất của Việt Nam, kết tinh từ kỹ thuật thủ công tinh xảo và tư duy thẩm mỹ mang đậm bản sắc dân tộc. Trải qua hàng trăm năm phát triển, từ những sản phẩm phục vụ tín ngưỡng, trang trí cung đình cho đến nghệ thuật tạo hình hiện đại, sơn mài luôn vận động không ngừng để thích nghi với thời đại. Tuy nhiên, có một câu hỏi mà cả các nghệ nhân và nghệ sĩ cùng quan tâm là làm thế nào để loại hình nghệ thuật truyền thống này tiếp tục phát triển trong đời sống đương đại?

Ký ức thời hoa lửa

Ký ức thời hoa lửa

Tháng tư về, như bao người lính năm xưa, Thiếu tướng Nguyễn Văn Phê, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương (cũ) lại bồi hồi nhớ những năm tháng xông pha trận mạc, về từng trận đánh làm nức lòng quân dân miền Đông Nam bộ, cho đến khoảnh khắc chứng kiến Sài Gòn giải phóng. Ở tuổi 89, trong lòng của vị tướng già vẫn còn nguyên hương vị của ngày đại thắng mùa xuân, thống nhất đất nước.

Chuyện về điệp báo A10 bác sĩ Nguyễn Hữu Khánh Duy

Chuyện về điệp báo A10 bác sĩ Nguyễn Hữu Khánh Duy

Khi “Non sông liền một dải”, trở về với cuộc sống đời thường, những điệp báo viên A10 lại tiếp tục chung tay kiến thiết, xây dựng đất nước bằng tất cả tâm huyết của mình, trong số đó có bác sĩ Nguyễn Hữu Khánh Duy – Cụm phó Cụm Điệp báo A10.

Kỳ tích Báo Quân giải phóng: Những trang sử viết bằng máu & lửa chiến trường

Kỳ tích Báo Quân giải phóng: Những trang sử viết bằng máu & lửa chiến trường

Giữa làn mưa bom bão đạn của chiến trường miền Nam khốc liệt, có một đội quân không chỉ cầm súng mà còn cầm bút, tạo nên những trang sử bằng mực in và cả máu xương. Đó là những cán bộ, phóng viên Báo Quân giải phóng (mật danh A4, Báo chỉ tồn tại trong 12 năm: 1963-1975) - những người đã viết nên kỳ tích với 338 số báo, trở thành vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Thắm mãi ngày đất nước dậy cờ hoa

Thắm mãi ngày đất nước dậy cờ hoa

Đã 51 năm trôi qua, mỗi khi nhớ đến ngày 30/4/1975, biết bao người con đất Việt không khỏi nghẹn ngào xúc động, họ là những nhân chứng trong ngày vui bất tận của dân tộc, ngày hội non sông thu về một mối, Bắc – Nam một nhà. Ngày hội già trẻ, gái, trai từ Nam chí Bắc ngập trong rừng cờ, rừng hoa. Mỗi gương mặt sáng rỡ lên trong trời đất lộng gió hòa bình.

Trà Sư: Đi chậm lại giữa một hệ sinh thái

Trà Sư: Đi chậm lại giữa một hệ sinh thái

Có những điểm đến gây ấn tượng bằng sự náo nhiệt. Trà Sư thì làm điều ngược lại. Khu rừng ngập nước này của An Giang không vội vàng chinh phục du khách bằng những cú “wow” phô trương, mà bằng một trải nghiệm lặng, sâu và kéo người ta ra khỏi nhịp sống quá nhanh.

Tìm giải pháp để văn hoá truyền thống tạo ra giá trị, nuôi được cộng đồng

Tìm giải pháp để văn hoá truyền thống tạo ra giá trị, nuôi được cộng đồng

Cùng với chuyển biến tư duy từ bảo tồn văn hoá đơn thuần sang bảo tồn gắn với phát triển, nhiều địa phương đã từng bước khai thác giá trị văn hóa để tạo sinh kế, nâng cao đời sống cho người dân. Tuy nhiên, để văn hoá thực sự “sống” trong cộng đồng, tạo ra giá trị, nuôi sống cộng đồng thì vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

Từ bến sông xưa vọng lại đến công viên tưởng niệm phà Gianh

Từ bến sông xưa vọng lại đến công viên tưởng niệm phà Gianh

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, nhiều thanh niên, sinh viên tạm biệt mái trường, quê hương, gia đình để lên đường. Bến phà Gianh, Quảng Bình (cũ) là nơi họ đến cùng với nhân dân địa phương để bảo vệ tuyến đường huyết mạch vào Nam. Và nhiều người mãi mãi tuổi 20 ở lại phà Gianh.

Hát nhép, sử dụng AI để giả mạo nghệ sĩ bị xử lý như thế nào?

Hát nhép, sử dụng AI để giả mạo nghệ sĩ bị xử lý như thế nào?

Cấm hát nhép được triển khai tại tất cả các địa phương trên cả nước, không phải chỉ riêng ở TP Hồ Chí Minh. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã có công văn đề nghị các địa phương chấn chỉnh tình trạng biểu diễn, tổ chức biểu diễn không trung thực, trong đó tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bao gồm cả hát nhép.

Góp phần làm sáng tỏ một danh nhân Hà Nội đầu thế kỷ XX

Góp phần làm sáng tỏ một danh nhân Hà Nội đầu thế kỷ XX

Cuốn sách “Chí sĩ Nguyễn Khắc Cần trong phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX” của tác giả Thiếu tá Nguyễn Mạnh Tấn - một cán bộ đang công tác tại Công an TP Hà Nội - là một công trình có giá trị, thể hiện tinh thần trách nhiệm khoa học, sự tâm huyết với lịch sử và truyền thống dân tộc.

“Chạm” vào bình minh trên biển mây Samten Hills Dalat

“Chạm” vào bình minh trên biển mây Samten Hills Dalat

Nằm yên bình giữa miền đồi núi trập trùng của vùng Đơn Dương, Samten Hills Dalat (Lâm Đồng), không chỉ là một điểm đến mà còn là hành trình trở về với sự tĩnh tại trong mỗi con người. Ở nơi ấy, khi đêm vừa kịp khép lại, bình minh bắt đầu hé mở, thiên nhiên dường như cất lên một bản giao hưởng dịu dàng sâu lắng, nơi mây, nắng và gió quyện hòa trong từng khoảnh khắc.

Đón đọc Văn nghệ Công an số 805

Đón đọc Văn nghệ Công an số 805

Văn nghệ Công an số 805 Phát hành thứ Năm, ngày 2/4/2026. Văn nghệ Công an số 805 với nhiều bài viết hấp dẫn, dày 24 trang, khổ 30x40cm, giá bán lẻ 8.000 đồng/ tờ.

Dấu ấn kinh tế tư nhân trong diện mạo văn hóa thế hệ mới của Việt Nam

Dấu ấn kinh tế tư nhân trong diện mạo văn hóa thế hệ mới của Việt Nam

Một đời sống mới của du lịch văn hoá đã sẵn sàng từ khi Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam ban hành. Mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ khu vực và thế giới đã và đang có sự tham gia đặc biệt tích cực của một lực lượng sáng tạo nòng cốt, đó là kinh tế tư nhân.