Lật giở những trang tài liệu ghi chép, chị Hương cho chúng tôi xem những vụ bạo hành đau lòng xảy ra trên địa bàn tỉnh trong năm 2008-2009. Tại xã Vĩnh Lợi (huyện Thạnh Trị), chị Trúc Ly bị chồng đè sấp xuống đất, dùng búa đập vào đầu, sau đó chém thêm 17 nhát khiến chị chết ngay tại chỗ. Còn ở xã Trường Khánh (huyện Long Phú), chỉ vì chuyện mình mua ổ bánh mì cho cháu ngoại không được chồng đồng ý, bà Thạnh đã bị người chồng bê nguyên chảo thịt vịt đang sôi hắt thẳng vào người khiến bà bị bỏng nặng nhiều chỗ trên thân thể...
Còn ở thị trấn Ngã Năm (huyện Ngã Năm), do thói ghen tuông mù quáng và thường xuyên xa vợ, chồng chị Bùi Thị Mỹ Nga (33 tuổi) là Nguyễn Thanh Tâm thường hay nghi ngờ lòng chung thủy của vợ. Cuộc sống hằng ngày giữa vợ chồng chị Nga vì thế thường xảy ra mâu thuẫn. Tối 17/2 (mùng 3 Tết Canh Dần), chị Nga tắt đèn đi ngủ thì cơn ghen của Tâm lại bùng lên. Chị bị chồng dựng dậy để chất vấn nên hai bên tiếp tục xảy ra cự cãi.
Trong lúc nóng giận, Tâm bất ngờ lấy can xăng để sẵn trong nhà tưới hết lên người vợ. Sau đó, anh ta lạnh lùng lấy tàn thuốc châm vào. Lửa bốc cháy dữ dội khắp người chị Nga và sau đó thiêu luôn cả căn nhà lá. Nghe tiếng kêu cứu thất thanh, người dân đã ập đến dập lửa và đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng cấp cứu. Do bị bỏng quá nặng, chị Nga được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tiếp tục điều trị trong tình trạng bị hoại tử nhiều phần trên thân thể…
Chị Lâm Thị Suôi (bị chồng móc mắt) đang điều trị tại BVĐK tỉnh Sóc Trăng.
Theo chị Nguyễn Thị Kim Hương, nhiều vụ bạo hành xảy ra nhưng đa số chưa bị xử lý theo qui định của pháp luật. Vì sao không xử lý được? Theo chị Hương, phần lớn nạn nhân của những vụ bạo hành không ai báo cho cơ quan chức năng. Thậm chí, khi bị chồng đánh xong, cơ quan chức năng yêu cầu làm tường trình vụ việc thì họ lại từ chối, coi chuyện mình bị chồng đánh là bình thường, không yêu cầu xử lý gì với chồng mình.
Như trường hợp bà Huỳnh Ngọc Nương ở xã Đại Ngãi, khi thấy mẹ bị cha đánh nhiều lần, con cái gọi điện báo Công an xã nhưng khi lực lượng Công an xã xuống thì thấy im ắng, ông chồng thản nhiên ngồi xem tivi, hỏi bà thì bà nói không có chuyện gì. Nhiều chị em khi bị chồng đánh không dám báo vì về nhà lại bị chồng đánh tiếp. Có người chấp nhận để chồng đánh, chứ dứt khoát không làm to chuyện vì sợ thiên hạ biết chuyện nhà mình…
Điều đáng nói, hầu hết những ông chồng bạo hành vợ không bị xử lý vì họ đều bị nghi bị bệnh… tâm thần. Chính vì những lý do đó nên tình trạng bạo hành vợ khó bị ngăn chặn, thậm chí không thể làm cho những ông chồng vũ phu ngán ngại…