Nạn nhân đầu tiên là chị Trần Thị L., chị L. bị rắn độc cắn chết hôm 23/1 trong lúc đang hái rau ngoài vườn. Còn em Trần Thị Diễm Th. (16 tuổi) vừa bị rắn độc cắn chết trong khi đang lội dưới rạch chặt lá dừa nước.
Theo người dân và chính quyền địa phương nơi đây, nhiều loài rắn lạ đã xuất hiện trong các khu dân cư, bò vào cả trong nhà, phòng làm việc và phòng ngủ. Có khả năng do trong thời gian qua, mực nước dâng cao hơn các năm trước và độ mặn cũng cao hơn làm nhiều loài rắn ở đây mất nơi cư trú dẫn đến việc chúng di cư lên vùng đất cao hơn để ẩn nấp.
Điều đáng quan tâm là các trạm y tế ở cơ sở không có thuốc đặc trị rắn độc cắn, mà chỉ có thể sơ cứu trước khi chuyển lên tuyến trên