Liên tục thời gian gần đây, gần 20 hộ dân sinh sống cạnh cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng, dầu 475 Phan Châu Trinh, TP Tam Kỳ, có đơn phản ánh đến các ngành chức năng, Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Quảng Nam để cầu cứu nhờ can thiệp.
Ông Nguyễn Vũ Cứ (54 tuổi), đại diện các hộ dân, bức xúc: "Đây là khu vực trung tâm TP Tam Kỳ, rất đông dân cư sinh sống, kinh doanh buôn bán và cả nhiều ngân hàng đang hoạt động. Cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng, dầu này hoạt động, sử dụng các máy móc, thiết bị công nghệ cũ, xuống cấp nghiêm trọng, công tác PCCC không đảm bảo an toàn.
Những lúc xe xăng, dầu về nhập vào kho, thì mùi xăng bốc lên nồng nặc gây độc hại. Nếu lỡ như ai đang hút thuốc đi qua đúng vừa lúc xe xăng đang rót vào bồn thì dễ xảy ra cháy nổ, hậu quả rất nặng nề. Người dân đã nhiều lần phản ánh lên cấp trên, nhưng vì sao đơn vị vẫn được ưu ái hoạt động?"
Đại tá Võ Đình Nhành, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết: "Tháng 10/2011, theo quy hoạch, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu 475 Phan Châu Trinh thuộc diện phải di dời ra khỏi trung tâm thành phố. Nhưng sau đó, Công ty CP Xuất nhập khẩu Quảng
Tiếp nhận tờ trình của DN, Cảnh sát PCCC đã tổ chức kiểm ra và có Công văn số 447/PC66 ngày 2/7/2012 trả lời, không thống nhất việc xin gia hạn di dời của đơn vị này, vì không đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC.
Tuy vậy, ngày 30/7/2012, ông Nguyễn Hồng Vân, Giám đốc Sở Công thương Quảng Nam lại ký Quyết định số 689 chấp nhận cho cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu 475 Phan Châu Trinh được phép gia hạn hoãn di dời thêm 2 năm nữa (từ ngày 1/8/2012 đến ngày 31/7/2014)... Và, quyết định này đã dẫn đến hàng loạt đơn thư khiếu kiện của người dân, vì không an tâm sinh sống, kinh doanh cạnh "bom xăng" giữa phố...
Đề nghị, chính quyền và các cơ quan chức năng tỉnh Quảng