Tình trạng xe tải hạng nặng, xe container lưu thông trong làng đại học (ĐH) đã trở thành nỗi ám ảnh của hàng ngàn sinh viên đang sinh sống và học tập tại đây.
Để hạn chế tình trạng xe tải, xe container lưu thông trong làng ĐH, đảm bảo an toàn cho sinh viên và ANTT trên địa bàn, năm 2008, Giám đốc ĐHQG TP HCM đã có quyết định cấm các loại xe container, xe tải nặng lưu thông trong khu vực làng ĐH (thuộc địa bàn phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP HCM và một phần phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Theo đó, kể từ ngày 1/12/2008, cấm xe tải trên 5 tấn và các loại xe container ra vào khu quy hoạch ĐHQG TP HCM.
Sau gần 3 năm, số lượng bãi xe container trong làng ĐH kể cả có phép lẫn trái phép đã giảm đáng kể (so với trước kia gần 20 bãi xe container thì nay chỉ còn 4 bãi xe nằm rải rác trong khu vực làng ĐH) nhưng tình trạng xe container, xe tải nặng vẫn bất kể ngày đêm bấm còi inh ỏi, chạy ầm ầm trong khu vực làng ĐH để vào các bãi xe container còn sót lại, "chưa chịu" di dời, đã trở thành nỗi ám ảnh, mối nguy hiểm đe dọa tính mạng sinh viên.
Ngay từ ngã ba 621 rẽ vào làng ĐH đã có biển cấm xe tải trên 5 tấn và các loại xe container nhưng hằng ngày các loại xe tải trọng lớn, xe container vẫn chạy ầm ầm. Mỗi ngày, hàng trăm lượt xe tải, xe container ra vào trên các con đường nhỏ hẹp, vừa đủ cho 2 làn xe giao nhau trong làng ĐH, bất chấp sự nguy hiểm cho sinh viên. Chưa kể, kéo theo phía sau những chiếc “hung thần” container là bụi bay mù mịt khiến sinh viên cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Ngã ba trước cổng KTX, nơi sinh viên tập trung đón xe buýt, chiếc xe container vừa rời khỏi bãi xe container ALC vừa vào cua qua ngã ba đã đạp ga, tăng tốc chạy ầm ầm trước sự ngỡ ngàng của hàng trăm sinh viên đang đứng đón xe buýt.
Một điểm khá nguy hiểm khác là ngay góc ngã ba Mũi Tàu, có khúc cua gấp nhưng các bác tài xe tải nặng, xe container vẫn bấm còi inh ỏi, lấn đường mỗi khi vào cua tại đây. Con đường nhỏ hẹp vốn dĩ dành cho hàng ngàn sinh viên đến giảng đường mỗi ngày giờ càng hẹp thêm và trở nên hết sức nguy hiểm vì bị các xe có trọng tải lớn lấn chiếm. Các sinh viên chỉ biết dừng lại, đứng nép vào lề đường để nhường đường cho các "hung thần".
Vụ TNGT giữa xe container với xe máy ngay ngã ba đường vào KTX ĐHQG TP HCM đã làm một nam thanh niên chết tại chỗ.
Vào tối 24/1, anh Đặng Hoài Chọn (19 tuổi, quê quán Bình Thuận) cùng anh trai điều khiển xe gắn máy đang trên đường đi làm về, khi vừa đến ngã ba đường vào KTX (gần Trường ĐH An ninh) thì xảy ra va chạm với một xe container rẽ từ hướng QL1A đang ầm ầm lao vào.
Cú va chạm làm hai người té ngã, người anh kịp thời nhảy ra ngoài, còn anh Chọn té ngã xuống đường bị bánh xe container trờ tới cán ngang người chết tại chỗ.
Vụ TNGT dẫn đến chết người cũng đã gióng lên một hồi chuông báo động về tình trạng xe container chạy đe dọa tính mạng sinh viên. Không chỉ có xe container, xe tải, mà đủ các loại xe có trọng tải lớn như xe bồn, xe cẩu, xe ủi… ra vào thường xuyên.
Với tần suất ra vào của một lượng xe lớn như vậy khiến cho những con đường ở đây nhanh chóng bị xuống cấp, chưa kể có không ít tài xế nhậu nhẹt, đánh bài, gây gổ khiến cho tình hình ANTT ngày càng thêm phức tạp.
Ngoài ra, việc đi lại của sinh viên từ bến xe buýt, KTX, các khu trọ dẫn đến các trường ĐH vẫn gặp nhiều khó khăn và thêm nguy hiểm khi có nhiều "hung thần" vẫn cứ chạy bạt mạng, tấp nập ngày đêm và xem thường quy định của các cơ quan chức năng.
Trước tình trạng đó, đề nghị các cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý, giải tỏa các bãi xe tải, xe container nằm trong khu vực làng ĐH, đảm bảo an toàn cho sinh viên, lập lại ANTT trên địa bàn