Không thiếu việc
Thời điểm sau lễ Giáng sinh, nhiều doanh nghiệp, công ty, siêu thị bắt đầu khởi động việc kinh doanh hàng Tết. Lúc này, họ rất "khát" những lao động thời vụ, năng nổ như sinh viên. Các trang tuyển dụng trên báo, trên mạng Internet đăng thông tin về công việc tuyển dụng, với mức lương rất hấp dẫn nhằm chủ yếu vào đối tượng sinh viên. Những công việc như lễ tân, phục vụ, bán hàng, kiểm hàng siêu thị, gói quà, phát tờ rơi, PG, giới thiệu sản phẩm… thu hút sự quan tâm của rất nhiều sinh viên vì tính năng động về thời gian. Để làm được việc, các sinh viên chỉ cần bố trí thời gian học hành cho hợp lý là có thể kiếm được tiền để làm những công việc mình thích.
Sinh viên Hoàng Lan Anh - ĐH Thương mại Hà Nội cho biết: "Em có thâm niên ba năm làm việc mùa vụ cuối năm rồi. Cũng chẳng cần qua trung tâm giới thiệu làm gì, cứ đi đường, nhiều công ty họ gắn biển tuyển dụng. Cứ đến đó là có việc. Bọn em làm thêm trong những dịp cuối năm, chủ yếu là mong muốn tăng thêm thu nhập, trả học phí và có thêm tiền để ra Tết còn đi du lịch vài ngày".
Nhiều sinh viên trên địa bàn Thủ đô Hà Nội đã quen với các công việc làm thêm cuối năm nên cứ đến hẹn lại bắt đầu hành trình mới. Không ít người may mắn, đã tìm được công việc tốt, chỉ trong hai tháng cuối năm đã kiếm được tiền học phí cho cả một năm học. Nguyễn Văn Hào, sinh viên năm thứ 3 Đại học Luật, một bạn trẻ trúng tuyển việc phân phối hàng tiêu dùng nhập khẩu cho biết: "Công việc là mặc đồng phục công ty đứng phát tờ rơi tại một số ngã 4 trên một số tuyến phố thuộc quận Hoàn Kiếm với mức tiền công trả 640.000 đồng/8 buổi (mỗi buổi 4 tiếng). Ngoài ra, các công việc làm điều tra viên nghiên cứu thị trường, mức lương tăng đến 50 - 100% trong những ngày này khiến các bạn sinh viên đăng ký tới tấp. Cụ thể trước đây mức lương cho 4 giờ nghiên cứu thị trường là 100.000 đồng thì nay đã tăng lên 200.000 đồng/ca".
Bạn Nguyễn Khắc
Cũng không ít sinh viên do hoàn cảnh khó khăn, đường sá xa xôi nên đã quyết định không về quê ăn Tết, mà ở lại Hà Nội tranh thủ làm tăng ca mấy ngày cuối năm, kiếm tiền. Những cái Tết xa nhà với sinh viên, thực sự buồn, nhưng họ đã vượt qua, để có tiền lo học phí, nuôi khát vọng cho tương lai.
Vất vả và nhiều tai ương
Có đi làm thêm mới thấm thía sự cực nhọc của công việc, nhiều sinh viên than rằng: Kiếm được của thiên hạ một đồng lương không dễ. Vì người tuyển dụng bỏ ra số tiền mùi mẫn để trả công, thì họ phải thu được nhiều lợi nhuận từ dịch vụ của mình. Có nghĩa là không ít công ty đã bắt người làm thuê phải làm cật lực, để thu được nhiều lợi nhuận.
Thêm nữa, không ít tai ương đã xảy đến với những sinh viên không có kinh nghiệm. Họ cần việc, cần tiền và đã tìm đến những trung tâm giới thiệu việc làm kém uy tín, rồi bị ăn "quả lừa".
Nguyễn Thùy Mai, sinh viên ĐH Bách khoa kể: "Chỉ vì một chút tò mò, thiếu hiểu biết là không ít sinh viên sẽ tin vào những dòng "trời ơi đất hỡi" này với hi vọng sẽ kiếm được một công việc nhàn hạ mà lương lại cao. Em và Thùy Dương bạn em là một ví dụ. Chẳng dại nào giống cái dại này anh ạ, mang 300 ngàn nộp cho người ta mà người ta có tìm cho mình được công việc tử tế đâu. Cũng may sau đó, chúng em được các anh chị đi trước giới thiệu cho một công ty khá tốt, nên hy vọng sẽ gỡ lại được phần vốn".
Công việc vất vả nhất có lẽ phải kể đến những cô gái bán mỹ phẩm, hàng điện tử. Bởi vì, có bán được hàng hay không phải phụ thuộc vào việc khách hàng có chuộng mặt hàng này không, có thích và mua hay không. Vì đôi khi, lương của người làm thuê được tính bằng phần trăm tiền hàng.
Những cô gái làm nghề PG (Promotion Girl) cũng vất vả không kém. Đây là những cô gái trẻ trung xinh đẹp, kiêm nhiệm nhiều công việc, từ việc đứng giới thiệu sản phẩm, bán hàng khuyến mại, người mẫu tóc, giới thiệu, hướng dẫn cách sử dụng sản phẩm hoặc thậm chí làm MC cho các gameshow nhỏ nhỏ dành cho khách hàng. Họ phải ăn mặc thật hấp dẫn, phải đứng và phải cười nói cả ngày. Rồi còn bị trêu ghẹo, xoi mói thậm chí bị chửi bới.
Nhiều sinh viên quá ham việc, chạy sô nhiều nên sau mùa làm thêm cuối năm đã bị ốm nặng, hoặc việc học hành thi cử bị sa sút. Có sinh viên đi làm đêm về muộn, qua đường vắng, bị các đối tượng đầu gấu trấn lột, cưỡng hiếp...
Hãy tự bảo vệ mình
Làm thêm cuối năm có vất vả, có tai ương và có cả cạm bẫy. Không ít sinh viên vì quá ham hố chuyện kiếm tiền, đến nỗi bỏ dở chuyện học hành. Điều này không nên chút nào, vì các bạn trẻ đi làm thêm kiếm tiền là để trang trải cho cuộc sống thiếu thốn tức thời, trang trải cho học hành, nếu vì chuyện tiền nong mà hỏng việc học thì đó là một cái giá quá đắt!
Trong quá trình đi tuyển dụng hoặc đi làm, ngoài xã hội cũng có nhiều cạm bẫy, nếu không giữ được mình, sinh viên có thể mất "cả chì lẫn chài". Những vụ việc được nêu trên các phương tiện truyền thông thời gian qua đã cảnh báo điều đó. Và chỉ khi có công việc thực sự tốt, đảm bảo việc học hành, có được đồng lương bằng sức lực của mình, thì mỗi sinh viên làm thêm mới có một mùa xuân thực sự ấm áp, và một tương lai tươi sáng ở phía trước