Toàn thân được quấn khăn trắng nhưng đến sáng hôm nay Hạ có thể uống được một ít sửa. Túc trực trong phòng bệnh, cha mẹ của Hạ lâu lâu lại quệt dòng nước mắt nhìn con mà xót xa.
Ông Lê Văn Nhàn (cha của Hạ) mặc dù rất buồn nhưng cũng thấy an ủi vì Hạ vẫn còn may mắn “ở lại” với vợ chồng ông. Ông Nhàn cho biết, khi vừa hay tin Hạ cũng là một trong 5 sinh viên gặp nạn, ông cùng vợ đón xe ra sân bay mua vé từ Gia Lai vào thành phố ngay trong đêm. Khi vào bệnh viện thấy Hạ toàn thân bị quấn băng trắng mà hai vợ chồng dường như ngã khụy. “Nó là con cả trong gia đình có 2 anh em đang là sinh viên năm 2 khoa điện trường Đại học Bách Khoa. trong phòng trọ này chắc Hạ là người ở lâu nhất vì mấy lần hai vợ chồng tôi lên thăm không thấy mấy cháu sinh viên kia. Dù đau đớn khi thấy cháu bị như thế này nhưng Hạ vẫn là đứa may mắn còn giữ được mạng sống, chứ như các cháu kia thì thật tội cho gia đình họ! Vợ chồng tôi mong sao cháu nó qua cơn nguy kịch về với gia đình!”.
Nằm bất động trên giường bệnh, lâu lâu Hạ khẽ cựa mình và đau đớn vì vết phỏng ứa nước. Trong lời kể, Hạ cho biết: “Đầu giờ chiều đi học về Hạ thấy Thiện (ở chung phòng với Hạ) qua phòng Hiếu ngồi chơi, ở phòng bên cạnh thì Nhân, Lợi ăn cơm xong thì ngủ trưa. Đang ở trong phòng em nghe một tiếng nổ lớn, lửa từ phòng của Hiếu phóng ra và táp vào người em. Vì quá nóng nên em chạy thẳng vào toilet xối nước rồi ngất đi. Khi tỉnh dậy em thấy mình nằm trong bệnh viện.”
Bác sĩ tại Bệnh viện Trưng Vương cho biết, Hạ bị phỏng khoảng 30% thân thể tại các vùng mặt, đầu, hai tay và lưng. Các bác sĩ cấp cứu đã chống nhiễm trùng, truyền dịch, chăm sóc vết phỏng và tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe của Hạ. Theo một diễn biến khác, UBND quận 10 đã hỗ trợ Hạ 5 triệu đồng để lo viện phí, riêng Phòng công tác chính trị sinh viên trường Đại học Bách Khoa TPHCM đã hỗ trợ Hạ 10 triệu đồng và động viên, thăm hỏi mong Hạ mau bình phục