Tiếp sức từ khi trời còn mờ tối…
Có mặt ở Bến xe nước ngầm lúc 5h sáng, chúng tôi nhận thấy rất nhiều sinh viên tình nguyện của ĐH GTVT, ĐH Công nghệ GTVT, Học viện Ngân hàng, cùng Đội sinh viên tình nguyện tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh… đang nhiệt tình phát bản đồ miễn phí, mang vác đồ giúp người nhà thí sinh, và tư vấn đường đi từ bến xe đến nhà trọ…
Do đặc thù của bến xe này chủ yếu là lượng xe ra từ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và thường cập bến từ 4 - 6h, nên các sinh viên tình nguyện đến rất sớm, từ 4h sáng. Mặc dù phải dậy sớm, đi sớm nhưng họ không ngại, trái lại còn tìm cách để cả nhóm tập trung đi cùng nhau cho an toàn và đúng giờ. Lê Thanh Du, Sinh viên năm thứ 2 ĐH GTVT chia sẻ: “Đội gồm 20 bạn, đã lên kế hoạch ngủ tại KTX của trường (đường Nguyễn Chí Thanh), 3 rưỡi dậy bắt đầu đạp xe đến đây”. Du cho rằng dậy giờ đấy rất ngại, nhưng hình ảnh cả nhóm cùng dậy sớm, cùng hì hục đạp xe cả chục cây số đến kịp giờ khiến bạn quên đi mệt nhọc.
Phan Bích Quyên, SV năm thứ 3 ĐH Công nghệ GTVT, đã tham gia tình nguyện tiếp sức mùa thi nhiều lần, cho rằng khi tham gia tình nguyện bản thân trưởng thành hơn, học hỏi được nhiều điều. Động lực tham gia tình nguyện của Quyên là muốn thay đổi suy nghĩ của các sinh viên trẻ: “Khi còn học trên ghế nhà trường thì bằng khả năng của mình họ có thể đóng góp cho cộng đồng, cho xã hội bằng những việc làm có ích, chẳng hạn như tiếp sức mùa thi”.
Mặc dù có mặt từ rất sớm, hoạt động tình nguyện trong một môi trường rất phức tạp là bến xe, nơi có nhiều người với nhiều thành phần trong xã hội, kể cả những đối tượng nghiện ngập hay kẻ cắp, móc túi… nhưng các sinh viên không hề thấy bất an, lo lắng. Bởi bên cạnh họ luôn có sự phối hợp của bến xe với các cán bộ chiến sỹ Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội, Công an quận Hoàng Mai nhằm đảm bảo ANTT, an toàn cho sinh viên.
Ở bến xe Giáp Bát, thời gian cao điểm lượng xe vào bến đông là 9h - 11h hàng ngày, tuy nhiên các sinh viên tình nguyện ở đây cũng có mặt từ rất sớm, khoảng 6h sáng. Dưới sự quản lý của Thành Đoàn Hà Nội, khoảng 700 bạn sinh viên chia thành nhiều nhóm nhỏ: nhóm tư vấn đường đi và địa điểm thi, nhóm tư vấn nhà trọ, nhóm mang vác đồ, nhóm phát bản đồ… để đảm bảo tất cả thí sinh và người nhà đều được hỗ trợ tận tình.
Đội Sinh viên tình nguyện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội riêng bàn tư vấn trong 2 ngày đầu đã tư vấn cho 140 lượt thí sinh và người nhà thí sinh. Lần thứ hai tham gia tình nguyện mùa thi, Nguyễn Đức Vinh (ĐH Công nghiệp) nhận thấy các bạn sinh viên ngày càng nhiệt tình và chuyên nghiệp hơn do đã được va chạm từ những lần hoạt động trước. Vũ Đình Việt (Học viện Tài chính) lại nằm trong đội phát bản đồ miễn phí. Chỉ tính trong vòng 1 tiếng rưỡi, từ 7h – 8h35’ sáng 30/6 Việt đã phát được hơn 100 chiếc bản đồ. “Vui lắm chị ạ, cảm giác mình làm được việc tốt, cũng vui như cái cảm giác ngày xưa mình được các anh chị sinh viên đi trước giúp đỡ”. Việt tâm sự.
Nhiều phụ huynh ngạc nhiên và hài lòng
Bác Cao Văn Luật người Nam Định, có con gái thi vào ĐH Công nghiệp vừa được các sinh viên tình nguyện tư vấn đường đi từ bến xe đến nhà người thân vui vẻ, hào hứng: “Tôi ở dưới quê lên có biết đường sá gì đâu, may mà nhờ các cháu sinh viên chỉ đường đến cầu Trung Hòa đi xe buýt nào, số mấy cụ thể. Các cháu nhiệt tình, chu đáo lắm, đây là một hoạt động nên khuyến khích, vì nó giúp đỡ được nhiều người từ xa tới như tôi”.
Còn cô Nguyễn Hoa Mai ở Đô Lương, Nghệ An lại bày tỏ sự tin tưởng đối với các sinh viên dù xa lạ nhưng vẫn rất tận tình với cô: “Cô đưa cháu đi thi đại học, có người nhà ở phố Tạ Quang Bửu nhưng không biết đi đến đó như thế nào. Được các bạn sinh viên phát cho bản đồ, rồi đội tình nguyện của quận Hoàng Mai chở đi miễn phí nên chẳng phải lo gì cả”.
Vừa bước xuống từ chiếc xe khách đông đúc, chật chội, hai bố con thí sinh Nguyễn Xuân Tuấn ở Quảng Hải, Quảng Xương, Thanh Hóa không phải tay xách nách mang hành lý, mà đã có các sinh viên tình nguyện giúp đỡ. Họ được mời vào bàn tư vấn, mời uống nước và được chỉ dẫn về thông tin địa điểm thi, nhà trọ. Trong khi người bố ngạc nhiên trước sự nhiệt tình, tận tâm của đội ngũ SV tình nguyện thì Tuấn lại cảm động trước cử chỉ của các anh các chị: “Lần đầu đến Hà Nội nên cả 2 bố con đều bỡ ngỡ, lại chưa biết trọ ở đâu, đi bằng cái gì thì các anh chị sinh viên đã hướng dẫn tỉ mỉ, còn ghi lại lên giấy cho em nhớ”.
Cũng là sinh viên, và cũng làm tình nguyện tiếp sức mùa thi nhưng mỗi năm mỗi khác, càng ngày đội ngũ sinh viên càng tỏ ra nhiệt tình và chuyên nghiệp hơn khi trực tiếp chia nhau đi khảo sát địa điểm thi, tự đi tìm địa chỉ các phòng trọ giá rẻ, chủ động tìm gặp và tư vấn cho các thí sinh, người nhà… Phải có lòng đam mê công việc tình nguyện, mà nói như một thí sinh là “tâm huyết người tình nguyện” thì các “áo xanh” tình nguyện mới có thể giúp ích cho nhiều người như thế…