Vì dùng nước nhiễm bẩn nên rất nhiều người bị mắc bệnh hiểm nghèo và chết trẻ như các anh Lê Văn Đính, Trương Hùng, Phan Văn Tụy, bà Trần Thị Én...
Có không ít gia đình lo sợ nên đi mua nước sạch của các hộ dân ở khu vực chợ Diên Sanh, thị trấn Hải Lăng, về dùng. Song đến mưa, nước ngập trắng đồng, vùng này bị cô lập nên đành chịu sống chung với nước ô nhiễm...
Ông Trần Thanh Vinh, Phó Chủ tịch xã Hải Thọ, xác nhận sự việc và bày tỏ rằng, xã đã lên kế hoạch mời Nhà máy nước Hải Lăng đưa nước sạch về cho bà con sử dụng, nhưng vì kinh phí quá lớn, hơn 100 triệu đồng/1 xóm, nên chưa thể thực hiện được