Nhân dân xóm Hòa Sơn cho biết, vào khoảng 15h ngày 6/9, tại khu vực cánh đồng Nương Bảo một nhóm trẻ em (khoảng 10 người, trong đó có một phụ nữ) đi chăn bò ở khu vực cánh đồng Nương Bảo thì xuất hiện mưa lớn cộng với sét đánh.
Đang lúc chưa kịp trú ẩn, luồng sét đánh vang và nhóm người này đã ngã rạt cạnh bờ ruộng. Trong số đó, có chị Nguyễn Thị Tuyết (xóm Hòa Sơn) bị sét đánh chết tại chỗ và hai em Nguyễn Bá Ngọc (học lớp 11) và em Dương Thị Giang (lớp 7) do sức ép của luồng sét nên bị ngất và phải đưa đi cấp cứu. Còn lại những trẻ em khác đã thoát chết trong gang tấc.
Được biết, chị Nguyễn Thị Tuyết có 3 đứa con. Hiện đứa đầu đang học lớp 6, đứa thứ hai đang học lớp 3 và đứa thứ 3 mới được hơn 3 tháng tuổi. Người mẹ trẻ chết đi, gánh nặng đang đè lên đôi vai của người chồng khi 3 đứa con còn nhỏ dại