Trước đó vào khoảng 7h sáng 2/5, bà Thy mang theo hai con dao xông vào xưởng đóng tàu đánh cá trên đường Đống Đa, TP Quy Nhơn đòi chém người chồng là Nguyễn Ngọc Vinh, 37 tuổi đang làm thợ ở đó. Mặc dù anh Vinh đã chạy sang chỗ khác để lánh nạn, nhưng bà Thy vẫn rượt đuổi quyết liệt gây náo loạn trong xưởng đóng tàu. Đến khi đồng nghiệp của anh Vinh lao vào ngăn cản, thu giữ hai con dao, người phụ nữ này vẫn lớn tiếng chửi mắng.
Theo anh Nguyễn Ngọc Vinh, do buồn bực chuyện gia đình nên anh đi nhậu với bạn bè suốt đêm 30/4 và 1/5, không về nhà. Nghi ngờ anh Vinh lén lút tình cảm với một phụ nữ nào đó nên bà Thy mới vác dao đi tìm chồng