Sau khi Báo CAND có bài viết "Giải cứu 30 công nhân bị bóc lột gần 6 tháng trong rừng sâu" ở xã Phước Chánh, huyện Phước Sơn, Quảng Nam, chúng tôi tiếp tục về lại nơi có 30 công nhân bị bóc lột.
Ông Phạm Quang Oánh - Trưởng phòng Vật tư, Xí nghiệp Nguyên liệu giấy Đắk Lắk vừa đến thăm và trao số tiền 20 triệu đồng hỗ trợ gia đình chị Hồ Thị Út - vợ của nạn nhân Hồ Văn Chương chết khi đang lao động tại xã Đắk Rmăng, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông.
Ông Phạm Quang Oánh - Trưởng phòng vật tư, Xí nghiệp Nguyên liệu giấy Đắk Lắk đến thăm và trao số tiền 20 triệu đồng hỗ trợ gia đình chị Hồ Thị Út.
Ông Oánh còn cho biết: "Về việc của ông Lân hợp đồng với nhân công tại Phước Sơn, để xảy ra sự cố đáng tiếc trên, thì đến nay công ty thật sự không biết. Ông Lân hợp đồng trồng keo cho xí nghiệp thông qua một người khác và khi xảy ra sự việc lại trùng vào ngày nghỉ cuối tuần nên công ty không can thiệp được. Nhưng sau khi các phương tiện thông tin báo chí phản ánh, chúng tôi là một đơn vị chủ quản, xí nghiệp đã kịp thời họp, kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm của người ký hợp đồng đầu tiên và tiến hành rà soát toàn bộ hợp đồng trồng rừng tại xã Đắk Rmăng, huyện Đắk Glong, đảm bảo không để xảy ra trường hợp tương tự trong thời gian tới. Qua đây, Xí nghiệp Nguyên liệu giấy Đắk Lắk thành thật xin lỗi người dân huyện Phước Sơn".
Hiện ông Phạm Quang Oánh thay mặt Xí nghiệp Nguyên liệu giấy Đắk Lắk, ký biên bản cam kết sẽ trực tiếp cùng với ông Lân, bà Nga mang đến trả toàn bộ tiền công cho số công nhân lao động của huyện Phước Sơn trước ngày 31/12 năm nay. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ