Scotland: Cấm phụ huynh có hành vi đánh đập con trẻ

Trong phiên họp toàn thể vào ngày 3-10, Nghị viện Scotland đã bỏ phiếu chấp thuận điều luật mới, nghiêm cấm các bậc phụ huynh đánh đập con trẻ, trở thành nước đầu tiên trong Liên hiệp Anh hình sự hóa việc ngược đãi thể xác đối với trẻ em.

Cụ thể, điều luật mới được thông qua với 84 phiếu thuận và 29 phiếu chống, sẽ có hiệu lực trong vòng 12 tháng kể từ khi được Nữ hoàng Anh Elizabeth II ký ban hành. Điều luật này tiếp nối đạo luật được thực hiện từ năm 1989, chính thức bãi bỏ các hành vi xúc phạm về thể xác như tát vào mặt, đánh vào các phần phía sau cơ thể học sinh như lưng, mông… trong các trường học ở Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. 

Còn bà Nicola Sturgeon, đương kim Bộ trưởng Thứ nhất là người đứng đầu Chính phủ Scotland phát biểu với báo giới, rằng mình cảm thấy rất hài lòng vì trẻ em Scotland được pháp luật bảo vệ, chống lại sự xâm phạm thân thể như người lớn.

Được biết, trên bình diện quốc tế có 50 quốc gia thực thi điều luật cấm phụ huynh đánh đập con trẻ, trong đó Vương quốc Thụy Điển là nước đầu tiên trên thế giới áp dụng luật này từ đầu năm 1979.

T.Hường (theo AFP)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.