Nghĩa cử đó không chỉ là tình cảm sâu đậm của Bác đối với đồng bào mà còn thể hiện tầm nhìn xa trông rộng của Người đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài, để rồi các thế hệ cán bộ cách mạng tiếp nối không ngừng học tập, noi gương.
Trở lại 50 năm trước. Khi đất nước ta còn bị chia cắt, các thế lực thù địch không ngừng tiến hành các hoạt động chia rẽ khối đoàn kết các dân tộc Việt Nam, chia rẽ tình máu thịt giữa đồng bào trong nước với kiều bào ở nước ngoài, thì hàng vạn kiều bào tình nguyện trở về Tổ quốc là việc làm vô cùng ý nghĩa.
Báo Nhân Dân số 2125 ngày 11/1/1960 còn in đậm không khí buổi đón tiếp kiều bào: Hơn bốn vạn người về chật kín bến Sáu kho (Hải Phòng) với cờ, hoa và biểu ngữ. Từ bến Sáu kho đến các nơi tạm trú, người người chen chúc chờ kiều bào qua. Ai nấy đều chọn cho mình bộ quần áo mới... Khi chiếc tàu đầu tiên mang tên Anh-Phúc chở 922 kiều bào cập bến, tiếng hô vang dậy, người người vẫy tay, nước mắt lưng tròng...
Trong buổi nói chuyện với kiều bào ở Thái Lan mới về nước, Bác Hồ đã nhiệt liệt hoan nghênh kiều bào trở về Tổ quốc và hoan nghênh những kiều bào sẽ trở về chuyến sau. Người cảm ơn Chính phủ Thái Lan, Hội Hồng thập tự quốc tế, Hội Hồng thập tự Thái Lan và nhân dân Thái Lan đã hết lòng giúp đỡ kiều bào.
Người nói: "Đã bao năm nay kiều bào ta ở đất khách quê người luôn hướng về Tổ quốc. Ngày nay, kiều bào đã sung sướng trở về xứ sở. Đảng và Chính phủ tin chắc kiều bào sẽ vui vẻ cùng đồng bào cả miền Bắc đồng cam, cộng khổ, vượt mọi khó khăn, hăng hái thi đua, tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng Tổ quốc giàu mạnh…".
Không phụ lòng tin của Đảng, của Bác Hồ, ngay sau khi trở về Tổ quốc, hàng vạn thanh niên kiều bào đã tham gia quân đội, thanh niên xung phong dấn thân vào những nơi hiểm nguy gian khó nhất của cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc. Nhiều người đã trở thành Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân như Anh hùng Phan Thu, Anh hùng Bùi Văn Phương… Hàng vạn kiều bào được chính quyền các địa phương bố trí nơi ăn, chốn ở, vào làm việc khắp các công trường, xưởng máy, nông trường, hợp tác xã từ Quảng Bình, Quảng Trị, Nghệ An, Thanh Hoá, Hoà Bình, Nam Định, Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn… Họ đã đóng góp không nhỏ cho sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc của dân tộc. Không ít kiều bào đã trở thành chiến sĩ thi đua toàn quốc, phụ nữ ba đảm đang. Nhiều anh chị em kiều bào được bố trí đi đào tạo tại các trường trong nước và ở nước ngoài, trở thành những kỹ sư, bác sĩ, các nhà khoa học làm rạng danh cho đất nước. Lại có nhiều người thành danh trên con đường nghệ thuật, thể thao như ca sĩ Quang Lý, huấn luyện viên Vương Tiến Dũng… Nói chung, dù ở đâu, vào thời điểm nào, kiều bào luôn phát huy tinh thần đoàn kết, hoà hiếu và tiến bộ, thể hiện rõ bản sắc dân tộc Việt Nam với truyền thống ngàn năm con Lạc cháu Hồng.
Kỷ niệm 50 năm Ngày Bác Hồ xuống cảng Hải Phòng đón kiều bào về nước, là việc làm có ý nghĩa quan trọng, góp phần khẳng định sự nhất quán trong chính sách của Đảng và Nhà nước ta đối với kiều bào qua các giai đoạn lịch sử. Qua đó, đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt