Ngay sau khi nhận được tin dữ, Đoàn Công tác từ thiện xã hội của Báo CAND và Công an tỉnh Cao Bằng đã có mặt tại hiện trường, và đến từng nhà chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình các nạn nhân. Thêm ba cháu nhỏ mồ côi Tại căn nhà gỗ nhỏ bé xập xệ ở xóm Khuổi Sảo, anh Lục Dương Bộ (29 tuổi) đã hơn hai ngày ngồi khóc, không ăn không uống, bởi vợ anh (chị Lương Thị Quy) đã chết trong vụ sạt lở đất tang thương đó. Đến nay, chị Quy vẫn đang nằm đâu đó dưới cả ngàn mét khối đất đá, chưa tìm thấy thi thể. Trong căn nhà nhỏ, mọi người ai cũng lặng lẽ, chỉ có đứa bé 3 tuổi Lục Dương Thịnh (con trai nạn nhân) là hồn nhiên cười đùa. Chị Lãnh Thị Tơn, một hàng xóm được bà con địa phương phân công đến giúp đỡ căn nhà đang tang gia bối rối này, cho biết: "Chị Lương Thị Quy là một người phụ nữ nghèo, chịu thương chịu khó. Về nhà chồng, chị cũng chưa có nhiều ngày thư thả. Bởi dù chồng chị rất thương vợ, nhưng anh lại bị bệnh suy thoái cột sống bẩm sinh, không làm được công việc nặng nhọc, nhiều năm qua, chị Quy là lao động chính của gia đình. Căn nhà của hai vợ chồng này mới được dựng lại hơn ba năm trước, khi công ty giải phóng mặt bằng làm bãi chứa thải quặng. Hôm đó, cố mót thêm ít quặng mồ côi, mà chị Quy bị đất sạt lở vùi lấp". Hiện trường vụ sạt lở khiến hai người tử vong. Đoàn công tác từ thiện Báo CAND cùng với đại diện Công an tỉnh Cao Bằng, lãnh đạo xã Chu Trinh động viên anh Lục Dương Bộ kìm nén đau thương, đồng thời trao tiền hỗ trợ của Báo cho gia đình. Khi chúng tôi đến thăm gia đình anh Nông Văn Chương (44 tuổi), chồng của nạn nhân Nhâm Thị Linh, anh Chương mếu máo nói: "Chỉ mong chính quyền và bà con sớm giúp tìm được vợ trong đống đất đá đó. Người mất thì đã mất rồi, chỉ mong cố gắng tìm được xác, để dựng một nấm mồ cho đỡ tủi". Anh Luân Văn Lý, Trưởng Công an xã Chu Trinh cho biết thêm: "Chị Nhâm Thị Linh là mẹ của hai cháu nhỏ Nông Thanh Chuyên (12 tuổi) và Nông Thanh Chức (9 tuổi), cùng đang học tại Trường Tiểu học xã Chu Trinh. Khi cả ngàn khối đất đá sụp xuống, người em rể của chị Linh là anh Nguyễn Thanh Hiếu cũng đang mót quặng bên cạnh kịp nhìn thấy, chạy thoát. Nhưng chị Linh chậm chân hơn, lại vấp chân vào tảng đá lớn, nên bị đất đá đè sâu xuống. Bà con trong xã cùng khoảng 30 công nhân của công ty đã nỗ lực ngày đêm tìm kiếm, nhưng hiện nay vẫn chưa tìm thấy xác. Cũng như gia đình nhà nạn nhân Lương Thị Quy, ở đây mọi người còn chưa phát tang khi chưa tìm thấy người thân của mình". Đoàn công tác từ thiện xã hội Báo CAND chia sẻ nỗi đau với anh Nông Văn Chương và hai cháu nhỏ, đồng thời trao hỗ trợ 1.000.000 đồng giúp gia đình giải quyết những khó khăn trước mắt. Nỗ lực tìm kiếm cứu nạn Cùng chúng tôi đến chia sẻ với các gia đình nạn nhân của vụ sạt lở đất, ông Hoàng Ngọc Tiến (Phó Chủ tịch xã Chu Trinh) cho biết: "Từ lâu rồi, công ty và chính quyền địa phương đã cảnh báo nguy cơ sạt lở đất đá nguy hiểm đến tính mạng khi đi mót quặng sắt trong các bãi thải. Chính quyền cũng đã họp dân để tuyên truyền vận động, và ngăn chặn được nhiều trường hợp người dân không chỉ trong xã, mà ở nhiều nơi tìm về mót quặng, nhưng tình trạng vẫn diễn ra. Đây là bài học xương máu để chúng tôi nỗ lực làm quyết liệt hơn trong công tác này". Trung tá Đàm Bế Hiến, Phó trưởng Phòng PX15 - Công an tỉnh Cao Bằng và đại diện Báo CAND, Đảng ủy và UBND xã Chu Trinh chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân Nhâm Thị Linh. Nhưng bản thân ông Hoàng Ngọc Tiến cũng thừa nhận, để chấm dứt tình trạng này là một việc rất khó, bởi khi thành lập khu bãi chứa thải này, đã có nhiều hộ dân không còn đất sản xuất. Hơn nữa, giá quặng mót được hiện tại là khoảng 800-900 đồng/kg, với sức một người trong một ngày có thể kiếm được từ 300.000-500.000 đồng, nên nhiều bà con vẫn bất chấp nguy hiểm để làm việc này. Theo ông Lê Duy Hạnh, Trưởng phòng An toàn môi trường của Công ty cổ phần Khai thác khoáng sản luyện kim Cao Bằng, đây là bài học đau xót cho công tác tổ chức, quản lý các bãi thải của công ty. Mặc dù đơn vị vừa tổ chức kiểm tra công tác an toàn, có lời cảnh báo về nguy cơ sạt lở, đã đưa đến 75 bảo vệ kho bãi, nhưng để xảy ra trường hợp này là mất mát rất lớn. Ông Lê Duy Hạnh cho biết thêm: "Sau sự việc xảy ra, đại diện của công ty đã đến chia sẻ với gia đình các nạn nhân và chỉ đạo tìm kiếm thi thể các nạn nhân. Chúng tôi đã vận động nhân dân cho mở con đường tạm qua ruộng nương, để đưa các phương tiện như máy xúc và máy ủi vào hiện trường, cố gắng tìm kiếm cho bằng được. Những công việc khác như việc hỗ trợ, lo lắng tang ma cho gia đình các nạn nhân cũng đã được Ban lãnh đạo công ty sắp xếp và sẽ thực hiện trong những ngày tới". Bí thư Đảng ủy xã Chu Trinh, ông Hoàng Trọng Tâm cho biết thêm: "Xã đã thành lập hẳn một ban quản lý để theo dõi, giám sát công tác tìm kiếm cứu nạn và việc khắc phục hậu quả của phía công ty. Nhưng có một thực tế là, với lượng đất đá lớn như vậy vùi lấp, trên địa bàn rộng lớn, nạn nhân có thể nằm sâu dưới đất cả chục mét, việc tìm kiếm rất khó khăn, không chỉ một vài ngày đã có thể tìm thấy. Chúng tôi cũng lo lắng đến việc nếu tiếp tục đào bới phía chân bãi thải, sẽ có nguy cơ tiếp tục sạt lở, gây nguy hiểm đến tính mạng của những người đang tham gia tìm kiếm cứu nạn. Nhưng còn nước, còn tát"