Ngót 10 ngày qua, dư luận thế giới đặc biệt quan tâm đến vụ chìm phà Sewol (Hàn Quốc) làm thiệt mạng hàng trăm hành khách. Trong số những người xấu số, có 3/4 thành viên trong một gia đình đa văn hóa Việt – Hàn (gồm chị Phan Ngọc Thanh, chồng chị Thanh – anh Han Yun Ji, con trai của 2 người là Kwon Hyuk Kyu). Thành viên duy nhất của gia đình này may mắn được cứu sống khỏi chiếc phà chìm là bé gái Kwon Ji Yeon, 5 tuổi. Thi thể chị Thanh cũng vừa được lực lượng tìm kiếm phát hiện vào lúc 21h58 ngày 23/4. Chị Thanh là hành khách tử nạn thứ 159 được tìm thấy kể từ khi việc tìm kiếm bắt đầu. Chị Thanh quê ở đất mũi Cà Mau…
Ngay sau khi hay hung tin, gia đình và chòm xóm chị Thanh ở quê nhà (khóm 5, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) nghẹn ngào, không tin vào tai mình. Ngày 20/4, ông Phan Văn Chạy – cha đẻ của chị Thanh và em gái của chị Thanh là Phan Ngọc Hạnh, cũng đã đến Hàn Quốc. Một đồng nghiệp của chúng tôi tại Hàn Quốc cho biết, trong ngày đầu đặt chân tới quận Jindo, tỉnh Chonlanam-do, ông Chạy cùng con gái út được cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đón, bố trí nơi ăn nghỉ và hướng dẫn làm các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng tại hiện trường.
Đồng cảm với nỗi đau của gia đình chị Thanh, bà Cha Yeon Han, Trưởng thôn Yuong-do, xã Jindo, quận Jindo đã bố trí chỗ ăn nghỉ cho thân nhân chị Thanh tại chính nhà mình. Những ngày sau đó, bà Cha Yeon Han cũng như bao tình nguyện viên của Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa quận Jindo, các tổ chức từ thiện, y tế Hàn Quốc tiếp tục đến thăm hỏi, động viên, mang đồ ăn, vật dụng cá nhân… đến cho ông Chạy với sự tận tụy và thành tâm như những người thân trong gia đình.
Bà Nga kể về con gái mình mà rơm rớm nước mắt.
Ở tại quê nhà, bà Tư Nga nghẹn lòng, mòn mỏi trông ngóng tin con. Bà kể: “Hôm mới nghe tin, tui khóc bù lu bù loa, bước thấp bước cao chạy ra đầu ngõ bẻ mớ bông trang, rồi lập bàn thờ đặt ngay trước nhà, đốt nhang cầu khẩn cho vợ chồng nó và hai đứa cháu ngoại được cứu sống. Thế nhưng chuyện gì đến nó cũng đã đến. Hai vợ chồng và thằng con trai lớn của chúng nó đã vĩnh viễn không có dịp về Cà Mau này thăm chúng tôi nữa rồi. Giờ chỉ còn lại con bé Kwon Ji Yeon”.
Ngồi bên căn nhà cũ (cạnh đó là căn nhà mới đang xây dựng dang dở), bà Tư Nga kể lại quá trình chị Thanh sang Hàn Quốc làm dâu cách nay 8 năm: “Nó lên Sài Gòn làm công nhân may rồi được bạn bè mai mối mới gặp chồng nó. Nghe đâu chồng nó lớn hơn nó tới 24 tuổi. Cưới xong, tới tháng 7/2013 nó mới được nhập quốc tịch Hàn Quốc. Gia đình bên chồng nó làm nghề trang trí nội thất. Từ hồi nó qua bển làm dâu tới giờ, vợ chồng con cái nó về thăm vợ chồng tui được 2 lần”.
Bà Nga kể lại vụ tai nạn đã cướp mất con gái, con rể và cháu ngoại yêu dấu của bà: “Bữa đó, nghe nói vợ chồng nó từ đất liền đi tàu ra đảo Jeju về quê chồng. Nghe đâu ở ngoài đảo, cha mẹ chồng nó có trồng cam nhiều lắm. Hồi trước, gia đình có nhờ người trông coi. Giờ những người này nghỉ nên vợ chồng nó quyết định ra đó định cư để tiện bề săn sóc vườn tược. Trước đó, vào sáng 15/4, khi tui điện thoại thì có nghe nó nói chuẩn bị tới chỗ định cư mới. Nó nói đã gởi xe cùng đồ đạc trên chiếc phà đó, vợ chồng con cái sẽ di chuyển bằng máy bay. Nó còn nói với vợ chồng tui là khi nào ra tới đảo sẽ báo về cho gia đình hay. Rồi nó gởi hình chụp bên vườn cam, nói khi nào có dịp sẽ đón vợ chồng tui sang chơi cho biết. Cho tới bữa hay tin về vụ chìm phà từ báo chí và lãnh sự quán, mới biết là có cả nhà của nó…”.
Theo lời bà Nga, cháu gái 5 tuổi may mắn được cứu lên bờ hiện được người thân trong gia đình bên con rể bà đang chăm sóc.
Lau dòng nước mắt lăn dài trên má, bà Nga kể thêm: “Tối 23/4, con Hạnh từ Hàn Quốc gọi điện về cho tui biết là đã tìm được thi thể con Thanh. Nó còn nói tới chiều bữa đó, người ta đã vớt thêm 12 thi thể, nâng tổng số người thiệt mạng lên 171 người nhưng chưa thấy người ta công bố việc tìm được thằng rể và cháu ngoại trai của tôi”.
Đại diện chính quyền địa phương - ông Lê Hồ Út - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Cái Đôi Vàm cho biết, qua báo chí ông cũng đã biết về trường hợp của chị Thanh. Hiện địa phương vẫn đang theo dõi thông tin trên báo chí để có sự thăm hỏi, chia sẻ với gia đình của chị...