Điều khiến gia đình sản phụ bức xúc, là sự thờ ơ của ê-kíp trực và chưa có lời giải thích kịp thời từ phía BV ngay khi sự cố xảy ra, khiến 2 mẹ con sản phụ chết tức tưởi…
Người nhà sốt ruột, bác sĩ rề rà
Sáng 7/8, trước khu vực nhà đại thể của BV Đa khoa TW Cần Thơ có rất đông người nhà của sản phụ Trần Thị Phượng, ai cũng bức xúc trước sự ra đi khá đột ngột của nạn nhân. Do chưa được BV giải thích rõ nguyên nhân tử vong, gia đình không đồng ý đưa thi thể sản phụ vào nhà đại thể. Đến khoảng 10h cùng ngày, sau khi được cơ quan Công an vận động, gia đình mới đồng ý đưa thi thể sản phụ vào nhà đại thể tiến hành khám nghiệm tử thi.
Theo tường trình của gia đình, chiều 2/8, sản phụ Trần Thị Phượng kêu đau bụng và ra huyết nhiều nên gia đình đã đưa đến BV Đa khoa TW TP Cần Thơ cấp cứu. “Tại đây, các bác sĩ từ chối làm thủ tục cho chị Phượng nhập viện. Thấy chị ra huyết nhiều và than đau nên gia đình mới nhờ người quen gởi gắm. Sau đó, bác sĩ cho nhập viện, nằm tại phòng chờ sanh”, chị Trần Thị Kim Ngân (em gái sản phụ) kể lại.
Qua ngày hôm sau (ngày 3/8), sản phụ này được đưa đi siêu âm. Qua chẩn đoán, các bác sĩ thông báo cho gia đình là thai bị “nhau tiền đạo” và kê toa cho người nhà mua thuốc về tiêm. Bà Nguyễn Thị Hai (59 tuổi, mẹ ruột sản phụ), người trực tiếp chăm sóc cho biết: “Sau khi được tiêm thuốc, con tôi vẫn còn ra huyết, nằm nghỉ tại phòng sinh. Đến chủ nhật (ngày 4-8), các bác sĩ tiếp tục đưa đi siêu âm và thông báo không phải thai bị “nhau tiền đạo” mà là thai quay đầu, khô nước ối, thai có triệu chứng hư”.
Theo bà Hai, khi đó các bác sĩ hỏi gia đình có đồng ý bỏ thai để cứu sản phụ hay không? Nếu đồng ý thì ký vào giấy cam kết. Sau đó, các bác sĩ kê toa đưa cho gia đình, nói đi mua thuốc về để “sinh ép”, bỏ thai nhi cứu sống sản phụ. “Sau khi đặt thuốc, khoảng 9h tối 6-8, con tôi nói đau bụng dữ dội và sốt cao. Lúc này, tôi có chạy lên nói với bác sĩ nhờ vào xem tình hình sức khoẻ nó (sản phụ) thế nào. Bác sĩ không qua, mà cho y tá qua đo nhiệt độ, rồi bỏ về không quan tâm gì đến bệnh nhân”, bà Hai kể lại.
Khoảng 15 phút sau, sản phụ có biểu hiện ói, đau bụng dữ dội và tiếp tục sốt cao. Lúc này, người nhà tiếp tục lên gọi bác sĩ trực thì được cho 4 viên thuốc nói cầm về đưa cho sản phụ uống. Sau khi uống thuốc vào, sản phụ tiếp tục ói và sốt cao. “Sốt ruột quá, tôi mới chạy lên báo bác sĩ thêm lần nữa. Lúc này họ mới xuống truyền nước cho con tôi. Sau khi truyền nước, nó nói lạnh, run lập cập rồi kêu tôi mắc rặn (đau đẻ - PV). Chắc con chết mất má ơi!”, bà Hai nghẹn ngào kể.
Hốt hoảng, bà Hai chạy đến nói bác sĩ: “Bác sĩ ơi con tôi mắc sinh quá mà vẫn còn sốt cao, thì bác sĩ mới nói dìu sang phòng sanh. Lúc này nó yếu dữ lắm rồi, đi không nổi. Tôi nhờ một người đang nuôi bệnh chung phòng dìu qua phòng sanh nằm đối diện. Thấy nó bị chảy máu răng, tôi có hỏi nhưng bác sĩ nói tại đau bụng quá mới cắn răng thôi”, bà Hai kể.
Chẩn đoán nhầm, mất 2 mạng người?
Sau khi được đưa vào phòng sanh, khoảng 1h ngày 7/8, sản phụ Trần Thị Phượng sinh một bé gái nặng 1,7kg. Cháu bé cũng tử vong ngay sau đó. “Sau khi sinh xong, sức khoẻ nó cũng xuống luôn. Lúc này, các bác sĩ mới chạy rầm rầm vào cấp cứu và đặt máy cho thở ô-xy. Đến gần sáng, khoảng 5h thì nó chỉ còn thở thoi thóp rồi tử vong. Các bác sĩ cũng không thông báo cho gia đình, mà rút máy thở ô-xy và chuyển thi thể con tôi xuống nhà xác. Tôi không đồng ý, vì từ lúc sinh đến khi nó tử vong chẳng ai thông báo gì cho tôi hết, khiến gia đình rất bức xúác”, bà Hai nghẹn nghào nói.
Chiều 7/8, bác sĩ Nguyễn Minh Vũ, Trưởng phòng Kế hoạch - tổng hợp - BV Đa khoa TW Cần Thơ cho biết, sản phụ Trần Thị Phượng nhập viện vào lúc 17h ngày 2/8. Qua chẩn đoán ban đầu, sản phụ nhập viện trong tình trạng mang thai 29 tuần tuổi, theo dõi thai “nhau tiền đạo”, băng huyết, dấu hiệu sinh tồn tương đối ổn định. Đến 0h25 ngày 7/8 sản phụ tự sinh một bé gái nặng 1,7kg, trong tình trạng thoi thóp và tử vong sau đó. Đến 2h sáng cùng ngày, sản phụ có dấu hiệu khó thở, nhịp tim đập nhanh, sốt cao, huyết áp thấp, chảy máu âm đạo… Lúc này, qua hội chẩn, các bác sĩ tiến hành ép ngực, hồi sức cho nạn nhân. Đến 4h40 cùng ngày, sản phụ ngưng tim, ngưng thở và tử vong hẳn 1h sau đó.
“Bước đầu xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do cơn bão giáp trạng, rối loạn đông máu, tử vong do băng huyết sau sinh”, bác sĩ Vũ cho hay. Việc chẩn đoán nhầm tình trạng bệnh cho sản phụ, bác sĩ Trần Minh Vũ thừa nhận là có. “Còn việc này, có ảnh hưởng gì đến sức khoẻ của sản phụ và thai nhi hay không thì đây là vấn đề chuyên môn chưa trả lời được(?)”, bác sĩ Vũ nói.
Về những bức xúc của gia đình sản phụ, bác sĩ Trần Minh Vũ cho rằng chưa nhận được phản ánh của gia đình sản phụ và sẽ cho rà soát lại. Đồng thời, BV cũng đã yêu cầu ê-kíp trực làm tường trình, rà soát lại từ khâu khám bệnh khám bệnh, tiếp nhận bệnh nhân và cấp cứu cho đến lúc tử vong. Sau đó, BV sẽ tiến hành kiểm thảo tử vong, nếu khâu nào chưa ổn sẽ chấn chỉnh ngay, nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý theo đúng quy định. Trước mắt BV hỗ trợ miễn phí toàn bộ tiền viện phí và cho xe đưa thi thể sản phụ về quê an táng