Sản phụ duy nhất có số con nhiều hơn… số tuổi

Trong ảnh là một phần "gia đình lớn" của Mariam Nabatanzi Babyrie (hàng trên cùng thứ 2 từ trái qua), công dân Cộng hòa Uganda thuộc Đông Phi mới 37 tuổi nhưng đã có tới… 38 người con, được Sách Kỷ lục Guinness chính thức ghi nhận như là "Sản phụ duy nhất trên thế giới có số con nhiều hơn số tuổi".

Mariam cư ngụ tại làng Kabimbiri, huyện Mukono thuộc miền trung Uganda. Theo hủ tục tảo hôn và đa thê truyền đời tại địa phương, năm 12 tuổi thiếu nữ Mariam trở thành vợ lẽ của người chồng 40 tuổi ở làng bên. Đến năm 1993 khi mới 13 tuổi cô đã sinh hạ cùng lúc 2 đứa con đầu tiên, rồi liên tục thụ thai và sinh nở trong 23 năm kế tiếp tổng cộng tới 38 đứa con, bao gồm 28 con trai và 10 con gái.

Điểm đặc biệt nữa là sản phụ M. Babyrie đã trải qua 3 lần sinh 4, 4 lần sinh 3, 6 lần sinh đôi và chỉ có 2 trường hợp sinh 1 như những người bình thường khác. Tất cả những đứa trẻ đều chào đời tại nhà theo cách tự nhiên, chỉ có đứa cuối cùng 4 tháng tuổi phải sinh mổ ở bệnh viện vì thiếu tháng.

Sau lần sinh thứ 6 lúc 25 tuổi khi đã có 18 người con, chị M. Babyrie quyết định đi triệt sản vì không đủ khả năng nuôi đàn con đông đúc. Nhưng các bác sĩ ở bệnh viện tỉnh Mukono phát hiện ra sản phụ bị một chứng bệnh di truyền hiếm gặp, nếu ngăn cản việc rụng trứng theo phương pháp thắt ống dẫn trứng hoặc cắt buồng trứng sẽ đe dọa tính mạng người mẹ.

Thế là trong tháng 12-2016, sau khi sản phụ M. Babyrie sinh hạ đứa con thứ 38, y học liền can thiệp bằng cách cắt bỏ tử cung khiến người phụ nữ quá "mắn đẻ" này không thể thụ thai thêm nữa. Được biết, chỉ riêng bữa ăn sáng cho cả nhà bà mẹ Mariam  đã phải cần đến 10kg bột mì, 4kg đường và 3kg pho mát, trong khi người chồng trên danh nghĩa không hề giúp tí gì vì bà vợ cả cai quản hết mọi thứ.

T.Hồng (theo Daily Mail)

Các tin khác

 “Người chuột chũi” giữa hai đại đô thị nước Mỹ

“Người chuột chũi” giữa hai đại đô thị nước Mỹ

Bên dưới ánh đèn neon của trung tâm casino Las Vegas Strip và nhịp sống xa hoa của phố cổ Manhattan tại trung tâm tài chính New York, một thế giới ngầm tăm tối tồn tại song song. Được gọi là "Người chuột chũi" (Mole People), không ít người vô gia cư đã chọn các đường hầm thoát lũ và mạng lưới tàu điện ngầm bỏ hoang làm nơi trú ngụ.

Trong ngôi nhà của thi hào Goethe

Trong ngôi nhà của thi hào Goethe

Thi hào Johann Wolfgang Goethe (1749 - 1832) được coi là một trong những vĩ nhân trong nền văn học thế giới. Ông là nhà thơ, nhà viết kịch, tiểu thuyết gia, nhà khoa học, họa sĩ của Đức và là một trong số ít người được xem là nhà thông thái. Sự nghiệp và tư tưởng của ông ảnh hưởng sâu đậm lên văn hóa châu Âu và thế giới. Vì thế, đến Frankurt lần này, nơi đầu tiên tôi tìm đến là ngôi nhà thơ ấu của đại thi hào, nơi vẫn đang lưu giữ những kỷ vật của ông.