Chồng sản phụ trong lúc ngồi đợi bên ngoài được nữ hộ sinh ẵm bé ra cho coi mặt và chúc mừng anh đã có con trai. Song chỉ chừng vài tiếng sau đó, khoảng 18h cùng ngày, anh được BV thông báo vợ anh đã mất do băng huyết không thể cứu được. “BV nói đã làm hết cách do vợ tôi bị băng huyết bất ngờ và diễn tiến quá nhanh nên không cứu được. Nhưng những gì tôi chứng kiến vào ngày chủ nhật đó cho tôi quyền nghi vấn, BV đã không có bác sĩ chuyên khoa trực xử lý nên vợ tôi đã chết oan”. Chồng sản phụ là anh Phạm Viết Dũng đã trình bày như trên.
Ngày chủ nhật định mệnh
Theo lời anh Phạm Viết Dũng (31 tuổi, ngụ tại 1795/4 đường Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8, TP Hồ Chí Minh) viết trong lá đơn gửi tới Báo CAND, kể từ ngày 10/2 cho tới 15/8, vợ anh đi khám thai tại BV An Bình đều đặn. Các kết luận, xét nghiệm của bác sĩ đều bình thường.
Sáng 17/8, vợ anh đau bụng sinh. Anh đưa vợ đến BV An Bình lúc 7h và vợ anh được đưa vào phòng sinh. Khoảng 9h, 1 nữ hộ sinh (NHS) bế 1 bé vừa mới sinh đến chỗ anh và nói: “Chúc mừng anh có con trai. Đây là bé trai của vợ anh sinh ra, nặng 3,4kg. Hiện vợ anh đang được may thẩm mỹ. Anh đợi khi xong sẽ chuyển phòng”. Anh mừng lắm và chuẩn bị đưa vợ con về phòng sau sinh.
Nhưng khoảng 15 phút sau, một bác sĩ tên Duyên (theo lời anh Dũng) và một NHS từ phòng sinh đi ra gặp anh và vội vã nói: “Vợ anh băng huyết”. Theo lệnh của NHS, anh chạy đi mua tã quần, tấm lót lưng đưa cho cô NHS. Sau đó, NHS tiếp tục yêu cầu anh chạy đi mua nước đá gấp để trườm cầm máu cho vợ. Ngay sau đó, NHS lại đem một tờ giấy ra yêu cầu anh ký cam kết để cắt tử cung cho vợ anh để cầm máu.
“Lúc này, tôi vô cùng hoảng loạn và làm theo mọi chỉ dẫn. Khoảng 10 phút sau, vợ tôi được đưa lên lầu 3. Tôi đi theo và được yêu cầu đóng tiền mua 2,5 lít máu. Khoảng 10h30’, 1 nữ bác sĩ (BS) trong phòng đi ra và nói với tôi: “Tình hình rất xấu”. Tuy không biết tên vị BS nhưng tôi đã năn nỉ với vị nữ BS này xin hãy tận tình cứu vợ tôi. Vị BS này nói hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần, tuy không phải là người trực tiếp ca này nhưng nghe có ca bệnh nặng nên đến BV để hỗ trợ”.
Theo lời anh Dũng, tới khoảng 12h mới có 1 người đàn ông mặc thường phục đi vội vã đến phòng, gần nơi anh đang ngồi đợi, cùng với nữ BS anh gặp trên. Khi thấy BS nam này tới, nữ BS trên có nói: Đã cắt tử cung và cầm máu, máu trong người bệnh nhân đã ra hết. Hiện trong người bệnh nhân có 2,5 lít máu được tiếp vào”…
Và sau này, anh mới biết bác sĩ nam này là BS trưởng Khoa Sản. 14h cùng ngày, vợ anh Dũng được đưa từ lầu 3 xuống tầng trệt vào Khoa Cấp cứu hồi sức. Theo lời anh Dũng, lúc này, tay chân vợ anh đã bầm tím, gương mặt đen xịt… tròng mắt không lay động”. 18 giờ, Khoa Sản yêu cầu gia đình anh đưa xác vợ về lo hậu sự.
Có hay không ê kíp trực đúng chuyên khoa?
Ngày 29/8, trả lời PV Báo CAND về trường hợp tử vong của sản phụ Hạnh, bác sĩ Nguyễn Xuân Tường, Phó GĐ BV nói: Sản phụ Hạnh tử vong do bị “sốc mất máu không hồi phục” và các bác sĩ đã làm hết cách, nhưng do trong quá trình phẫu thuật cắt tử cung cho bệnh nhân, đột ngột xảy ra ngưng tim”.
Ê kíp trực hôm đó có BS tên Duyên, 3 NHS, 2 sinh viên thực tập. Ngoài ra , phòng phẫu thuật lầu 3 lúc đó còn có 1 BS gây mê và 3 phẫu thuật viên. Sau khi sự việc xảy ra, BV đã họp về trường hợp bệnh nhân Hạnh và cho rằng “BV đã làm đúng qui trình, không phát hiện ra “lỗ hổng” sai sót! (?).
Theo lời anh Dũng, trả lời nguyên nhân vợ anh tử vong của phía BV, gia đình không chấp thuận. Ngoài ra, trong suốt 5 ngày làm tang lễ cho vợ anh, gia đình cũng có ý đợi phía BV có hỏi han, chia buồn không nhưng đã hoàn toàn vô vọng. Ngoài ra, mấy ngày ma chay cho vợ anh tại Đông Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai, gia đình anh lại được nhân viên Trạm y tế xã Đông Hòa cho người tới tìm hiểu thông tin xung quanh việc vợ anh tử vong.
Gia đình rất thắc mắc không biết việc này có liên quan tới BV An Bình không! Anh cho biết: “Những dẫn chứng tôi đưa ra trên cho thấy cái chết của vợ tôi có yếu tố mờ ám, không rõ ràng. Gia đình cũng nhận được thư trả lời của BV nói rằng đã thành lập Hội đồng khoa học xem xét về nguyên nhân vợ tôi tử vong nhưng hoàn toàn sơ sài. Tên cụ thể BS trực, qui trình tiếp nhận, xử lý ca sinh cho vợ tôi ra sao cũng không được biết. BV cũng hứa đền bù cho gia đình, nhưng điều chúng tôi cần là lời giải thích rõ ràng từ phía BV, chứ không phải tiền đền bù”.
Trao đổi về vụ việc trên, ngày 3/9, TS-BS Bùi Minh Trạng, Chánh Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, cho hay, Thanh tra Sở đã nhận được đơn thư phản ánh của gia đình bệnh nhân và đã có công văn báo cáo lên GĐ Sở Y tế TP Hồ Chí Minh vụ việc; cũng như đã tới BV An Bình, niêm phong toàn bộ hồ sơ bệnh án. Theo đó, BV phải có bản tường trình báo cáo, cũng như thông báo kết quả kiểm thảo về nguyên nhân tử vong của bệnh nhân, thành lập Hội đồng khoa học BV đưa ra kết luận và kết quả xử lý.
Nếu kết luận nguyên nhân tử vong của Hội đồng BV đưa ra không được gia đình chấp thuận, sẽ chuyển vụ việc cho Phòng nghiệp vụ y Sở Y tế, thành lập Hội đồng khoa học cấp Sở để tìm hiểu nguyên nhân tử vong; làm rõ việc có bác sĩ chuyên khoa trực hay không và dù thỏa thuận giữa hai bên có thực hiện được hay không thì sau vụ việc. Thanh tra Sở cũng đề nghị chấn chỉnh toàn hệ thống BV về việc thực hiện qui chế trực tại BV, qui chế trực tại các phòng chuyên khoa trong việc tiếp nhận, điều trị cho bệnh nhân.
Báo CAND sẽ tiếp tục cập nhật vụ việc trên