Thời gian gần đây, trên nhiều tuyến phố Hà Nội, các quán nhậu, rượu vỉa hè "mọc" lên như "nấm sau mưa". Nổi tiếng nhất là các tuyến phố như: Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm), Phó Đức Chính, Nguyễn Biểu, Trấn Vũ (quận Ba Đình), đường ven Hồ Tây (quận Tây Hồ), Nguyễn Quý Đức (quận Thanh Xuân)… Tại đây, vào các buổi tối từ 18h đến 22h, khách uống rượu bia ngồi ken kín.
Theo thống kê chưa đầy đủ của Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai, thời gian qua, trung tâm đã cấp cứu và chẩn trị cho hơn chục bệnh nhân bị ngộ độc rượu. Bác sỹ Nguyễn Kim Sơn - Phó Giám đốc Trung tâm Chống độc cho biết, hàng năm Trung tâm tiếp nhận hàng chục ca ngộ độc rượu chủ yếu là rượu không nguồn gốc xuất xứ, thậm chí còn bị tử vong do không được cấp cứu kịp thời như trường hợp ông Trần Văn M., 49 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ông M. được đưa đến Trung tâm Chống độc khi đang ở trạng thái hôn mê sâu, người co giật, huyết áp tụt…
Chẳng là, gia đình ông M. đang xây nhà. Ngày cuối tuần, ông M. mua mấy món nhậu cùng vài chai rượu "quê" nút lá chuối tại cửa hàng tạp hoá về và cùng ngồi uống rượu với thợ xây dựng. Kết thúc cuộc nhậu cũng là lúc ông M. phải nằm li bì trên giường gần như bất tỉnh. Sau 1 ngày, người nhà lay gọi nhưng ông M. vẫn không biết gì, nôn nhiều, khó thở… Lo lắng, gia đình đưa ông M. đến khoa thần kinh của một bệnh viện để chữa trị. Tuy nhiên, biểu hiện ông M. không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn. Gia đình tiếp tục đưa ông M. đến Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai. Tại đây, các bác sỹ đã chẩn đoán ông M. bị ngộ độc rượu, nhanh chóng tiến hành lọc máu. Tuy nhiên, do ngộ độc nặng lại không đưa đến bệnh viện kịp thời nên ông M. đã tử vong.
Một ca bị ngộ độc rượu cấp cứu tại Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai.
May mắn hơn ông M. đó là ông Nguyễn Ngọc T., 60 tuổi, quận Cầu Giấy, Hà Nội lại đang phải điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực, Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng suy thận nặng, tổn thương não. Sau khi chạy thận nhân tạo và lọc máu, các bác sỹ tại trung tâm phát hiện máu bệnh nhân chứa rất nhiều chất axít.
Người nhà bệnh nhân cho hay ông T. hay có thói quen ra đầu ngõ tự ý mua rượu "quê", rượu tự đóng chai để uống. Cách đây mấy ngày, sau khi đi mua rượu về uống, ông T. vẫn tỉnh táo. Chỉ đến ngày thứ 2, tự nhiên ông T. có những biểu hiện bất thường như hôn mê, tụt huyết áp, người nhà lay gọi không biết gì. Lo lắng, họ đã nhanh chóng đưa ông T. đến Bệnh viện Bạch Mai…
Còn theo bác sỹ Nguyễn Xuân Nguyên, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai khi uống rượu, ta phải tìm đến các loại rượu rõ xuất xứ, đơn vị sản xuất, hạn sử dụng rõ ràng. Mỗi người không nên uống quá 1 chén/ngày. Nếu uống nhiều rượu, không được tự ý lái xe một mình mà phải nằm nghỉ với tư thế nghiêng người, vai cao hơn, đắp chăn ấm. Nếu có những biểu hiện như khó thở, hôn mê, nôn nhiều… người nhà cần phải đưa ngay bệnh nhân đến bệnh viện để được điều trị.
Bác sĩ Nguyễn Quang Bính - Trưởng khoa H (chuyên điều trị các rối loạn liên quan đến lạm dụng chất), Bệnh viện Tâm thần Hà Nội cho biết, cơ thể ta khi lạm dụng rượu, nhất là loại rượu "quê", rượu "ngoại" không rõ nguồn gốc xuất xứ sẽ rất dễ gặp chứng loạn thần, sảng rượu, hành vi bị rối loạn, trí nhớ suy giảm. Cũng theo bác sĩ Nguyễn Quang Bính, số bệnh nhân vào khoa nằm điều trị luôn chiếm 2/3 số giường bệnh