Đây là lần thứ 3 trong năm nay TP Vinh rơi vào tình cảnh này. Lần đầu là vào đầu năm 2011; lần thứ 2 là trong các ngày đầu tháng 4. Và, mới đây nhất là hai ngày 25 và 26/4.
Được biết, tất cả mọi lý do là vì chính quyền, Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Nghi Yên (Nghi Lộc) và người dân xã Nghi Yên vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung.
Theo ghi nhận của PV, tình trạng trên bắt đầu xảy ra vào ngày 25/4 khi các xe chở rác phải "nghỉ ngơi" để cho UBND TP Vinh và người dân xóm 4, xã Nghi Yên tiếp tục "bàn bạc". Và, như vậy hàng chục tấn rác tiếp tục bủa vây lấy TP Vinh, khiến cho bộ mặt thành phố này trở nên rất nhếch nhác.
Sáng 26/4, tại các tuyến đường huyết mạch như Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Công Tráng... hàng chục xe rác nằm chềnh ềnh đầy rác thải, trời nắng nóng, khiến cho mùi hôi thối bốc thẳng vào các khu dân cư và nhiều người đi đường.
Trao đổi với PV về vấn đề này, ông Chu Thế Huyền, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Nghệ An cho biết: "Thực tế là Công ty Môi trường đô thị bắt đầu ngừng vận chuyển rác từ ngày 25/4 để sáng 26/4 UBND TP Vinh và các bên liên quan làm việc với người dân xã Nghi Yên để giải quyết một số vướng mắc còn lại mong sớm giải quyết triệt để vấn đề này. Việc rác thải tái ứ đọng là có nhưng chưa đến mức như những lần trước. Chúng tôi sẽ chỉ đạo sớm có biện pháp giải toả lượng rác nói trên".
Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Nghi Yên vẫn chưa hoàn thiện các hạng mục cần thiết. Trước đó, các ngày 9 và 10/4, tình trạng nước rác bị bơm lên và tràn xuống khe Riềng đã khiến cho hàng trăm người dân bất bình và có những hành động quá khích. Trung tâm Quan trắc môi trường (Sở TN&MT) đã phải thuê chuyên gia và làm việc suốt ngày đêm trong vòng hơn 1 tuần, mãi đến các ngày 17 và 18/4 mới xử lý hết số nước rác tồn đọng này.
Như vậy, đây là lần thứ 3 trong một thời gian ngắn TP Vinh bị rác thải bủa vây. Không biết tình trạng ứ đọng rác sẽ còn tái diễn ở TP Vinh đến bao giờ?