Dù bị lấy sạch tài sản sau 6 lần bị tàu Trung Quốc đuổi, bắt trên vùng biển Hoàng Sa, nặng nhất là lần bị bắt vào ngày 16/5, tàu cá mang số hiệu QNg 50003TS của nhóm ngư dân Võ Minh Quân, ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, bị thiệt hại 500 triệu đồng; tuy nhiên với tinh thần quyết tâm bám biển giữ ngư trường và chủ quyền biển đảo quê hương, những ngày qua tàu cá QNg 50003TS đang được sửa chữa và nâng công suất chuẩn bị vượt sóng ra khơi...
Sáng 30/5, chúng tôi trở lại xã Bình Châu, huyện Bình Sơn - nơi nhóm ngư dân đi trên chiếc tàu cá mang số hiệu QNg 50003TS bị Trung Quốc bắt và lấy tài sản trước đó tại đảo Hoàng Sa. Dù mới có 5 ngày kể từ khi Trung Quốc thả về trong tình trạng mất sức khỏe nhưng với tinh thần quyết tâm bám biển giữ ngư trường, giữ biển đảo quê hương, anh Võ Minh Quân cùng anh em trên đội tàu cá tiếp tục sửa chữa nâng công suất máy để chuẩn bị đạp sóng ra khơi.
Thuyền trưởng Quân cho biết: Tháng 92011, sau khi tích góp được tiền, anh Quân cùng một só ngư dân địa phương hùn mua được con tàu cùng ngư lưới cụ, thiết bị... khoảng 500 triệu đồng để ra khơi đánh bắt. Chưa kịp thu lại vốn trong chuyến ra khơi đầu tiên sau Tết, đến ngày 26/3, các anh bị Trung Quốc tịch thu hải sản và ngư lưới cụ, khi đang đánh bắt ở vùng biển đảo Đá Lồi, quần đảo Hoàng Sa, trị giá khoảng hơn 100 triệu đồng.
Tiếp đó, khoảng 9h30 ngày 16/5, khi đang đánh bắt tại vùng biển đảo Bạch Quy, thuộc quần đảo Hoàng Sa, các anh lại bị tàu Trung Quốc, mang biển số 306 cùng một chiếc ca nô ép sát, bắt giữ. Sau đó, chúng dồn 7 anh em đến mũi tàu, lục soát khắp tàu, tịch thu nhiều ngư lưới cụ cùng toàn bộ hải sản đánh bắt được. Chúng buộc dây kéo tàu cùng tất cả anh em về đảo Phú Lâm. Sau đó tiếp tục bắt giữ tàu QNg-55003TS, do anh Trần Thế Anh làm thuyền trưởng, trên tàu cũng có 7 ngư dân đưa về đảo Phú Lâm. Đến ngày 21/5, chúng dồn 14 anh em vào tàu QNg-50003TS thả về, giữ lại tàu QNg 55003TS cùng toàn bộ ngư lưới cụ...
Sau lần bị bắt ngày 26/3, anh Quân cùng các anh em trên đội thuyền vay mượn ông Bùi Công Đoàn - chủ cơ sở đóng, sửa tàu biển để tu sửa tại tàu ra khơi, nhưng không ngờ lần này các anh lại bị Trung Quốc bắt, phá tài sản. Dù cũng khó khăn trăm bề, nhưng tình người trước biển cả, ông Đoàn tiếp tục cho anh Quân và các em trong đội thuyền vay mượn tiền sửa chữa tàu cá để ra khơi.
Ông Đoàn - Chủ cơ sở sửa chữa tàu biển Thuyền Đà cho biết: “Khó khăn lắm nhưng thấy mấy ảnh còn khó khăn hơn nên tạo điều kiện cho họ ra khơi. Cũng mong sao Nhà nước quan tâm tạo hỗ trợ để các ảnh vượt khó lúc ngặt nghèo này”. Khó khăn đang gánh nặng trên đôi vai của các ngư dân quyết tâm bám biển là vậy, song những người vợ làm hậu phương vững chắc của các thủ lĩnh đạp sóng này cũng trăn trở không kém, họ chạy quanh với số nợ trên hàng trăm triệu đồng để lo cho chồng ra khơi và con cái ăn học mỗi ngày...
Theo dự kiến ngày 7/6 tới, tàu anh Quân sẽ tiếp tục đạp sóng ra khơi. Mong sao các cơ quan chức năng và các nhà hảo tâm hỗ trợ phần nào giúp ngư dân bị nạn vượt qua khó khăn để họ bám giữ ngư trường, giữ chủ quyền biển đảo quê hương