>>TP HCM: Cần mạnh tay xử lý nạn "đinh tặc" trên xa lộ Hà Nội
Không chỉ đe dọa tài sản, tính mạng người tham gia lưu thông, nạn đinh tặc lộng hành còn báo hiệu hành vi kiếm sống táng tận lương tâm, coi thường luật pháp của các đinh tặc.
Có mặt tại điểm nóng theo phản ánh của ông Nguyễn Xuân Thu, nhà ở phường Nguyễn Thái Bình (quận 1) trên đường đi thăm người thân bị "dính cùng lúc 2 cây đinh", chúng tôi ghi nhận nhiều khổ tâm của những người dính nạn.
Tại địa phận cầu Rạch Sâu 2 (sát đường vào tỉnh lộ 10), thuộc địa phận khu phố 1, phường Thới An, ống kính của PV Báo CAND liên tục "chộp" nhiều hình ảnh người đi đường mệt mỏi dắt bộ tìm chỗ vá xe giữa nắng bụi mịt mù. Mồ hôi đổ ròng trên mặt, 2 cô gái đi xe Honda BKS 51T4-8917 bức xúc phản ánh đây là lần thứ 2 bị dính đinh.
Một trong 2 cô gái kể: "Tháng trước, cũng tại đoạn đường này em cán phải đinh bị xẻ banh ruột. Đang chưa biết phải làm sao thì có một thanh niên chạy xe gắn máy tới hỏi có cần vá xe không. Thay cái ruột xong gã lấy giá 100.000 đồng, hơn gấp đôi giá thay ruột xe ở các tiệm".
Người đàn ông đi xe gắn máy BKS 52Y6-8901, bức xúc: "Tôi thay cái ruột cũng với giá tương tự. Chạy được khoảng 2 tuần thì xe bị xì lỗ mọt do cái ruột rởm. Báo hại tôi phải thay cái ruột mới nhưng chưa chạy được bao lâu thì nay tiếp tục dính đinh".
Cách cầu Rạch Sâu 2 khoảng 200m có một điểm vá xe. Chẳng rõ đây có phải là nơi xuất phát hiện tượng đinh bẫy xe hay không nhưng khi nhìn mấy gã thanh niên ở trần khoe hình xăm, nói năng thô lỗ, nhiều khách đi đường đành bấm bụng.
Nhiều năm qua TP HCM vẫn loay hoay với bài toán chống nạn rải đinh bẫy người đi đường. Khi các cơ quan chức năng lơ là, phường đinh tặc lại tiếp tục kiếm tiền trên nỗi khổ và những an nguy tính mạng của người tham gia giao thông. Chẳng biết thực trạng xã hội nhức nhối trên đến bao giờ mới chấm dứt!