Đìu hiu tại các nhà vườn
Năm nay thời tiết thuận lợi, nắng nhiều, ít có mưa lớn nên các nhà vườn đều trúng mùa quất. Các cánh đồng quất đã rực chín, quả sai, lá xanh… Tuy nhiên, cũng như thường lệ, người nông dân vẫn phải điêu đứng vì nghịch cảnh "được mùa rớt giá".
Nếu như thời điểm này năm ngoái, về Mễ Sở, các tay buôn đã sục sạo đi đặt mối hàng, nhiều chủ vườn đã "sang tay" xong xuôi cả hàng mẫu quất thì năm nay không khí mua bán hết sức èo uột. Mất cả buổi sáng trên cánh đồng quất thôn Hoàng Trạch (Mễ Sở) cũng chỉ thấy một vài tay buôn tới thăm vườn, trả giá lên xuống rồi lại đi.
Anh Nguyễn Văn Thanh (Mai Động - Hà Nội) là một chủ buôn có thâm niên trên 10 năm bảo: "Năm trước tôi bị lỗ hơn 100 triệu nên năm nay chỉ dám đặt 700 gốc. Vậy mà vẫn lo không bán hết vì hiện tại thị trường vẫn rất ảm đạm".
Còn chị Nguyễn Thị Dung (
Rất nhiều tay buôn đã trót đặt mua số lượng lớn từ trước nay cũng ngao ngán tìm cách bán sang tay để tránh thua lỗ. Trước những dấu hiệu ảm đạm của thị trường, nhiều thương buôn quay ra ép giá nông dân. Nhiều hợp đồng đã ký cũng được đưa ra đàm phán lại theo hướng có lợi hơn cho thương buôn.
Các chủ vườn đều trưng những biển quảng cáo lớn có gắn kèm số điện thoại tại các vườn để khách tiện tìm mối hàng. Càng gần Tết, những chủ vườn càng vất vả hơn với chiến dịch đi săn nhà buôn. Tuy nhiên không phải nhà vườn nào cũng may mắn trong việc tìm kiếm hợp đồng, nhất là khi cung đang lớn hơn cầu.
Nông dân gặp khó
Hàng nghìn hộ nông dân đang đứng trước tình cảnh dở khóc dở cười do không tìm được mối hàng tiêu thụ. Trên gương mặt người nông dân Lê Thị Hiền (Hoàng Trạch) hằn rõ nét âu lo: "Cả 800 gốc của gia đình tôi giờ vẫn chưa bán được cây nào. Cũng rất ít người tới hỏi mua. Trong một tuần nữa, nếu vẫn không tìm được mối buôn thì chắc chắn sẽ ế hàng".
Cả ngày túc trực ở cánh đồng mà chị Phạm Thị Hạnh (Liên Nghĩa) vẫn chưa đón được khách nào. "Nhà tôi trồng 1.000 gốc mà mới chỉ có 5 - 6 hợp đồng đặt mua với số lượng rất thấp. Khách đặt mua cũng khắt khe hơn mọi năm. Những cây giá dưới 150 ngàn rất khó bán. Đa số khách chọn những cây thế to, quả sai và trả giá rất rẻ. Năm nay chắc sẽ phải bán lẻ nhiều" - chị Hạnh nói.
Chi phí cho việc trồng quất cảnh, đặc biệt là chăm sóc quất trước thời điểm thu hoạch tương đối lớn. Thông thường phải mất 3 năm, quất mới có thể cho thu hoạch. Thêm vào đó, vì diện tích đất nông nghiệp hạn hẹp, nhiều hộ nông dân phải mướn ruộng với mức giá 2,5-3 triệu/sào/năm nên càng phải đối mặt với nguy cơ lỗ vốn.
Một trong những lí do khiến các tay buôn ngần ngại đặt hàng số lượng lớn là năm nay thời tiết đẹp lại thêm việc nhuận một tháng nên quất chín sớm. Mặc dù còn hơn một tháng nữa mới tới Tết song các cánh đồng quất đã rực đỏ. Cả chủ vườn và thương buôn đều lo lắng quất sẽ không giữ được cho tới Tết. Nhiều nhà vườn đã phải dùng các kĩ thuật hãm quả: phun thuốc, té nước bột đậu tương, che chắn nilon để tránh nắng… Thế nhưng, nếu trong những ngày tới, thời tiết tiếp tục nắng thì gần như các thủ thuật hãm quả đều không còn tác dụng. Nhiều nhà vườn, lượng lớn quất đã rụng.
Ông Lê Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Mễ Sở cho biết: "Từ nhiều năm nay, nghề trồng quất cảnh đã là thế mạnh kinh tế của địa phương. Tuy nhiên, việc người dân đổ xô làm theo phong trào sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro nếu kênh tiêu thụ không chắc chắn".
Năm nay thị trường quất phục vụ Tết sẽ rất dồi dào do các nhà vườn có thể cung ứng số lượng lớn. Tuy nhiên, mặt bằng giá năm nay dự đoán sẽ thấp hơn năm trước từ 20 - 30%. Giá bình dân dao động từ 200-300 nghìn/cây. Giá của những cây quất thế đẹp, quả sai, to thường được các nhà hàng, khách sạn đặt hàng vào mức 3 - 5 triệu đồng nay cũng rất ít người hỏi, giá rớt xuống chỉ còn 2 - 3 triệu đồng. Thành ra, quất được mùa mà người nông dân vẫn khóc