Ngày 19/9, chúng tôi đã có buổi làm việc với ông Lê Văn Quyền, Chủ tịch UBND huyện Đakrông. Trả lời câu hỏi của chúng tôi, lãnh đạo chính quyền địa phương có chịu áp lực nào khi để Công ty Minh Phúc ngang nhiên khai thác vàng trái phép ở khu vực cách trụ sở UBND huyện chỉ vài trăm mét?
Ông Quyền trả lời: “Chẳng chịu áp lực nào. Thằng đó (Công ty Minh Phúc-PV) chẳng qua chỉ kiếm cơm; nó là cái gì mà áp lực. Hơn nữa ai dám bảo vệ cái sai. Nếu cần thì tôi bảo nó nghỉ làm thôi. Cũng nói thêm cái này (việc khai thác khoáng sản của Công ty Minh Phúc-PV) là do thị trấn.
Công ty Minh Phúc hợp đồng với thị trấn để khai thác cát, sỏi; đóng góp ngân sách cho thị trấn, giải quyết việc làm cho người dân địa phương. Quá trình công ty làm, chúng tôi có nhận được một vài đơn thư khiếu nại của người dân, nói công ty khai thác vàng cả ngày lẫn đêm. Nay chúng tôi bảo công ty chỉ làm ngày thôi, còn việc khai thác vàng thì khó mà bắt quả tang”.
Vậy thị trấn đã cho phép Công ty Minh Phúc khai thác cát, sỏi? “Đúng rồi và huyện cũng đã chỉ đạo cho thị trấn làm việc này. Nhưng nay nếu sự việc không ổn thì chúng tôi bảo nó (Công ty Minh Phúc - PV) nghỉ làm thôi” - ông Quyền cho biết...
Ghi nhận của chúng tôi tại hiện trường khai thác vàng trái phép của Công ty Minh Phúc, cho thấy khu vực công ty này khai thác bắt đầu từ nhà máy hút, lọc nước sạch cho người dân thị trấn kéo dài tới sân vận động của huyện với tổng chiều dài trên 500 mét.
Khu vực là một đại công trường ngổn ngang đất, đá, cát. Tại đây, có một giàn máy đào, lọc vàng được thiết kế như một xà lan loại lớn với 30 gàu xúc, cùng các máy múc hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm. Những tảng đá to tướng bị múc lên, đổ xuống sông ầm ầm như tiếng bộc phá nổ, dội vào vách núi, nghe đinh tai nhức óc.
Và, cũng không phải như lời ông Quyền nói là khó bắt quả tang công ty này khai thác vàng trái phép; sự việc ai cũng thấy rõ mồn một qua hệ thống đào, đãi vàng lừng lững của công ty này. Nghiêm trọng hơn, hai bên bờ sông đoạn công ty khai thác đã làm sụt lún đất đai, ăn sâu vào tận khu dân cư. Hàng chục ngôi nhà xây bị sụt lún, gãy đổ, tường toang hoác...
Gần 100 người dân vây quanh chúng tôi cho biết họ đã gần 20 lần mang đơn đến UBND huyện và thị trấn để khiếu nại sự việc, nhưng đến nay vẫn không ai giải quyết. Sự việc ngày càng trở nên tồi tệ khi bà con tìm tới cách rải truyền đơn để tố cáo việc làm của Công ty Minh Phúc.
Nhưng bất chấp pháp luật và dư luận, công ty này vẫn tiếp tục khai thác vàng trái phép ở khu vực kể trên. Không những thế, đối tượng tên Chắt (người địa phương) còn dùng các lời lẽ hăm dọa người dân mỗi khi bị bà con phản ánh. Và, cũng khác xa với lời nói của ông Quyền, Chủ tịch UBND huyện Đakrông, đó là hoàn toàn không có chuyện công ty này tạo việc làm cho người lao động ở địa phương, hay bán cát, sỏi với giá rẻ mà ngược lại công ty này đã bán với giá... “trên trời”.
Đại tá Hồ Quang Thân, Trưởng Công an huyện Đakrông cho biết, lực lượng Công an huyện đã 2 lần lập biên bản bắt quả tang Công ty Minh Phúc khai thác vàng trái phép. Hiện Công an huyện đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh xử phạt hành chính đối với Công ty Minh Phúc, nghiêm cấm mọi hoạt động khai thác khoáng sản ở khu vực trên do ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân