Chúng tôi về xóm Bàu, mới biết các giếng nước người dân sử dụng ăn uống, sinh hoạt đều bị ô nhiễm. Nước giếng khi bơm lên rất trong, mát nhưng có vị mặn chát; để lắng đọng chừng gần 1 giờ đồng hồ nước chuyển màu vàng, đặc quánh, dưới đáy đất bùn đóng lại thành từng lớp vàng đục và có mùi chua.
Bà Trịnh Thị Thỉu (50 tuổi), bức xúc bày tỏ: “Thiếu cơm, thiếu gạo có thể mượn, đói rách đến mấy cũng cố mà chịu được, nhưng nghèo đến nỗi không có nước sạch để dùng thì quá sức chịu nỗi”. “Em là học sinh nên phải mặc áo trắng đến trường, nhưng cứ sau 2 đến 3 lần giặt nước ở đây là áo trắng ngả vàng. Vì vậy, nếu giặt áo trắng thì em phải đi mua nước về giặt hoặc đưa đến giặt ở thôn 4”, em Phan Thị Huyền, học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Du than thở. Cũng vì thế, người dân xóm Bàu rất “khát khao” mưa. Cứ mỗi khi có mưa là cả xóm sử dụng tất cả những gì có thể để hứng nước mưa dùng cho nấu nướng.
Ông Trần Xuân Phong, Trưởng thôn Diêm Hà Hạ cho biết: Để khắc phục tình trạng nước bẩn, 100% hộ dân trong xóm đã xây bể lọc, nhưng lọc đi lọc lại nhiều lần nước cũng bị nhiễm bẩn, nhưng họ cũng phải dùng, không còn cách nào hơn. Cũng có một số người bỏ công xách can, xách xô đi gần 2 cây số tới thôn 4, xã Gio Hải mua nước sạch về nấu nướng, sinh hoạt. Song, đi lại mua nước thì thời gian lao động cũng hạn chế... Do sử dụng nguồn nước ô nhiễm nên đã có nhiều người trong thôn mắc các bệnh hiểm nghèo và đã có không ít người tử vong...