Ngày 7/6, ông Ngô Quận (64 tuổi, trú số 1 đường Tôn Thất Thuyết, TP Đông Hà, Quảng Trị) cho biết, trong khi đào đất tại khu vực thôn Như Lệ, xã Hải Lệ, huyện Hải Lăng, ông phát hiện một khúc gỗ hóa thạch, cách mặt đất 2m.
Nhìn bề ngoài, khúc gỗ này không khác gì khúc gỗ bình thường, có màu đen xỉn với đầy đủ vân, thớ gỗ rất rõ rệt. Tuy nhiên, với kích thước nhỏ nhưng có trọng lượng đến 9kg và cứng như đá, ông Quận cho rằng đây là khúc gỗ hóa thạch.
Theo các chứng luận khoa học, thời gian để gỗ hóa thạch phải mất hàng triệu năm