Trước tình trạng đó, tháng 4/2010, UBND tỉnh Quảng Trị phát Công văn số 804 gửi Cục Địa chất Khoáng sản. Công văn nêu: "Hiện tại việc triển khai thăm dò khoáng sản vàng của Công ty CPPTKS 4 tại A Vao theo giấy phép triển khai quá chậm, không đảm bảo tiến độ, đồng thời trong quá trình triển khai thăm dò, nạn vàng tặc có chiều hướng tăng cao. Vì vậy, để tạo điều kiện cho tỉnh trong việc quản lý tốt tài nguyên và khoáng sản vàng, UBND tỉnh đề nghị Cục không gia hạn giấy phép thăm dò vàng gốc tại khu vực trên cho Công ty CPPTKS 4 và yêu cầu công ty ngừng các hoạt động thăm dò".
Đào đãi vàng vô tội vạ ở A Vao.
Trái khoáy thay, chưa đầy 2 tháng sau đó, UBND tỉnh Quảng Trị lại có Công văn 1412 gửi Cục Địa chất Khoáng sản, nội dung "chống lại" Công văn 804(!). Cụ thể, Công văn 1412 đồng ý cho Công ty CPPTKS 4 được gia hạn giấy phép thăm dò vàng gốc tại A Vao. Đề nghị Cục sớm gia hạn cấp phép thăm dò vàng gốc cho công ty tại đây (!). Trong khi đó, suốt thời gian dài, nạn đào xới, lọc vàng trái phép diễn ra ở khu vực Công ty CPPTKS 4 quản lý, khoan thăm dò vô cùng phức tạp. Điều này cũng đã được các ngành chức năng địa phương họp và kết luận rõ ràng trước khi UBND tỉnh Quảng Trị phát Công văn số 1412.
Kết luận thể hiện như sau: "Trong quá trình thăm dò vàng gốc ở A Vao, Công ty CPPTKS 4 còn có nhiều bất cập, chưa phối hợp với chính quyền địa phương để bảo vệ tài nguyên, vẫn để tình trạng khai thác vàng trái phép trong khu vực được cấp phép thăm dò, chưa đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, chưa thực hiện các quy định, hiệp định vùng biên giới, chưa báo cáo chính quyền địa phương tiến độ thi công thăm dò vàng và quá trình vận chuyển mẫu".
Dư luận đặt câu hỏi, phải chăng việc cấp phép cho Công ty CPPTKS 4 khoan thăm dò vàng tại A Vao là có vấn đề khuất tất?