Cách đây hơn 5 tháng, gia đình bà Phạm Thị Son (51 tuổi), cũng như nhiều gia đình khác ở cùng làng Rêu, xã Ba Điền, rơi vào thảm cảnh khi lần lượt cả nhà đều bị “bệnh lạ”. Do bệnh nặng, chồng bà Son là ông Phạm Văn Nhọc đã tử vong. Bà Son và các con được ngành Y tế cùng các cơ quan chức năng tập trung cứu chữa, hỗ trợ dinh dưỡng, tiền bạc. Đến nay sức khỏe bà Son và các con đã đỡ nhiều. Gia đình bà Son lại tiếp tục lên nương rẫy trồng trọt kiếm nguồn lương thực dự trữ cho mùa mưa đến.
“Bây giờ sức khoẻ của mình cũng đỡ nhiều rồi. Nhờ Nhà nước quan tâm nên hiện nay nhà mình đã có đầy đủ thuốc men, chất dinh dưỡng để ăn, uống khỏe mạnh. Mọi người trong làng đều có thể ra đồng làm lụng kiếm thêm gạo dự trữ cho mùa mưa bão sắp tới rồi”, bà Son nói.
Theo UBND xã Ba Điền cho biết, hơn 4 tháng qua, toàn xã không có người bị mắc “bệnh lạ” mới. Đó là niềm vui khôn xiết của hàng ngàn người dân nơi đây. Nhiều gia đình đã quay trở về ngôi nhà cũ ở làng Rêu tiếp tục sinh sống.
Bà Phạm Thị Lan (Phó Chủ tịch xã) nói rằng, cuộc sống người dân Ba Điền đã trở lại ổn định. Tuy nhiên hiện nay trên địa bàn xã vẫn còn trên 200 người mắc bệnh vẫn chưa chữa trị khỏi; trong đó có 11 người bị bệnh nặng đang được điều trị tại nhà. Ngành Y tế và các cơ quan liên quan cần tiếp tục khẩn trương làm rõ nguyên nhân, cũng như hướng dẫn cách phòng tránh “bệnh lạ”, cung cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân... để ngăn ngừa dịch bệnh tái bùng phát