Tịnh Sơn nằm ở phía Đông và là một trong những xã còn nhiều khó khăn của huyện Sơn Tịnh. Cũng như nhiều nơi khác ở Quảng Ngãi, cuộc sống của người dân xóm Thuận Tân chủ yếu dựa vào mấy sào lúa và chăn nuôi lợn, gà... cho nên kinh tế của đại đa số các gia đình cũng chỉ đủ ăn. Để có thêm thu nhập, hằng năm nhiều lao động địa phương đã phải đi vào các tỉnh phía
Ông Phạm Phú, Tổ trưởng tổ Đảng xóm Thuận Tân, nơi khởi đầu cho phong trào người dân góp tiền làm đường giao thông của Tịnh Sơn kể: Bị kẹp bởi dòng sông Trà ở phía Đông, 3 bên còn lại là đồng ruộng, vì thế mà từ bao đời nay đường đi lại trong xóm rất khó khăn. Nhất là vào mùa mưa, nhìn con em ở Thuận Tân "tay sách, tay xắn quần" vượt đường lầy đến trường đã làm người dân nơi đây ao ước có một con đường khô ráo. Tâm tư nguyện vọng của người dân là thế, nhưng xã thì nghèo nên không có kinh phí hỗ trợ, còn chờ ở trên thì không biết đến bao giờ. Vì vậy sau nhiều lần họp bàn, tính toán, các cán bộ xóm, thôn quyết định chọn phương án "tự lực cánh sinh".
Ban đầu cứ nghĩ với điều kiện người dân cũng chẳng mấy dư dả gì nên sẽ gặp khó khăn, nào ngờ được mọi người đồng tình hưởng ứng đông đảo. Mặc dù "định mức" huy động là 1 triệu đồng/hộ, thế nhưng không ít gia đình đã xung phong ủng hộ số tiền gấp rưỡi, gấp đôi, như gia đình cụ Trần Văn Nha (70 tuổi). Ngoài số tiền 1,5 triệu đồng, cụ Nha còn "cho" thêm 1 tấn xi măng. Với những hộ nghèo, neo đơn thì bà con trong xóm miễn giảm tiền, chỉ yêu cầu họ đóng góp công sức. Thế là từ chỗ định làm "đến đâu hay đến đó", toàn bộ trục đường chính của xóm Thuận Tân, với tổng chiều dài hơn 1,5km đã được bê tông hoá hoàn toàn chỉ sau 2 tháng kể từ lúc khởi công vào tháng 2/2009, với bề rộng mặt đường khoảng 1/3m, kinh phí đầu tư gần 200 triệu đồng.
Theo gương Thuận Tân, các xóm Lê Địch, Thuận Mỹ, rồi một số xóm lân cận của thôn Diên Yên cũng đã bắt tay vào làm và cũng đã hoàn thành. Bà Lê Thị Xuyến, Thôn trưởng Thuận Tân khoe: Đến thời điểm này đã có 3/6 xóm trong thôn đã bê tông hoá các trục đường chính của mình, với chiều dài trên 5km, tổng số tiền khoảng 600 triệu đồng, đó là chưa kể ngày công đóng góp. Nếu không có đợt bão số 9 vừa rồi thì toàn bộ trên 8km đường trong thôn đã hoàn thành. Điều kiện kinh tế của người dân thì khó khăn, con đường đã làm chỉ là nội bộ trong xóm và số tiền bỏ ra thì cũng không phải là quá lớn, thế nhưng những gì mà người dân Thuận Tân đã làm đáng để nhiều địa phương khác phải suy nghĩ, nhất là khi tư tưởng trông chờ ỷ lại vào trên vẫn còn khá phổ biến ở nhiều nơi