Theo đánh giá của nhiều thí sinh sau khi kết thúc môn thi cuối cùng kỳ thi tốt nghiệp THPT của mình, các em đều phấn khởi với những kiến thức mình có phục vụ cho kỳ thi.
Ghi nhận của PV CAND sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, nhiều nụ cười hầu hết 30 hội đồng thi trên địa bàn không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra, ngoại trừ tại hội đồng thi Trần Quốc Tuấn (Hòa Vang), trong môn thi chiều nay có một thí sinh vi phạm quy chế thi và đã được giám thị xử lý theo quy chế.
Tại hội đồng thi Nguyễn Hiền, em Nguyễn Ngọc Danh, học sinh trường Trần Phú cho biết: “Tuy môn Anh văn là một trong những môn được ít bạn yêu thích, bởi sự khó khăn trong cách tiếp cận môn học này, đặc biệt là các bạn vùng nông thôn… Nhưng cũng may cho tụi em rất nhiều là đề Anh văn năm nay không nằm ngoài chương trình ôn, tất cả đã được học nên em làm cũng kha khá, ít nhất là cũng được 7 đến 8 điểm”.
Còn buổi sáng, thi môn Toán, theo nhận xét của một giáo viên dạy Toán ở Trường THPT Trần Phú, so với mọi năm, đề thi môn Toán năm nay tương đối “dễ thở” hơn. Đề ra đúng trọng tâm, bao quát chương trình và không đánh đố học sinh. Với những thí sinh có học lực trung bình thì các em vẫn làm bài tốt.
Trong kỳ thi năm nay tại Quảng Nam, một sự cố không may đã xảy ra vào buổi thi môn Toán sáng nay, đó là trường hợp của thí sinh Nguyễn Hồng M. bất ngờ trở bệnh tâm thần “quậy tưng” tại Hội đồng thi bổ túc số 65 trường THCS Mỹ Hòa (huyện Đại Lộc). Ngay sau đó, lực lượng bảo vệ và giám thị đưa thí sinh này lên phòng hội đồng để đảm bảo an toàn cho các thí sinh khác làm bài.
Nét mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay tại Đà Nẵng có lẽ là đội quân phát tờ rơi có giảm so với năm ngoái. Tình trạng “phao” thi vương vãi trước cổng trường cũng không còn tái diễn