Tại thời điểm kiểm tra, ngày 7/6, khu vườn nhà ông Lê Quang Bửu (49 tuổi, trú phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ; ông Bửu mua đất tại phường An Phú để sử dụng), hộ gia đình bà Hồ Thị Phương và Ông Nguyễn Quốc Huy cùng trú khối phố Phú Phong, phường An Phú, TP Tam Kỳ, đang diễn ra hoạt động khai thác vàng trái phép, với hàng chục người làm thuê.
Tại vườn nhà ông Bửu, nhiều hầm hố khoét sâu vào lòng đất, có hầm sâu hàng chục mét nhưng được chèn chống rất thô sơ. Trong khi đó, những người làm thuê cho ông Bửu đã xuống dưới đáy hầm lấy đất đá đưa lên để xay, đãi, nguy hiểm đến tính mạng, khi xảy ra sự cố sập hầm. Các mô tơ lớn, cối xay đá đã được các chủ vườn đưa vào hoạt động hết công suất để tìm vàng.
Khi được hỏi về việc khai thác vàng trái phép tại vườn nhà, ông Bửu thản nhiên giở lý... cùn, rằng: "Đất vườn là của tôi, tôi sử dụng thế nào là quyền của tôi, tôi đâu có xâm phạm đất của ai đâu..."(!?).
Thiếu tá Nguyễn Hồng Tâm, Công an TP Tam Kỳ cho biết: Công an TP Tam Kỳ cương quyết xử lý nghiêm hoạt động khai thác vàng trái phép này, để không tái diễn trong thời gian tới.
Qua kiểm tra, Đoàn công tác liên ngành đã lập biên bản xử phạt hành chính trên lĩnh vực khai thác khoáng sản đối với các hộ dân vi phạm, tịch thu 4 mô tơ điện, 3 máy xay xát cùng nhiều tang vật khác có liên quan