Được biết, từ ngày 30/10 đến ngày 1/11, hai đợt lũ ống bất ngờ tại xã vùng núi Tam Sơn, huyện Núi Thành và xã Điện Hồng, huyện Điện Bàn - Quảng Nam, đã cướp đi tính mạng 4 trẻ em. Chưa dừng lại ở đó, ngày 4/11, “lũ ống” tiếp tục xuất hiện trên vùng núi huyện Nông Sơn, Quảng Nam và làm chết 4 người dân.
Lũ ống “bất ngờ”…
Theo ghi nhận của phóng viên, vào khoảng 19h30 ngày 4/11, trên địa bàn huyện Nông Sơn - Quảng Nam, có mưa to làm cho đoạn đường ĐT 611, nằm sát suối Khe Cái, giáp ranh giữa hai xã Quế Lộc và xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn, bị ngập sâu trong nước gần 1m, nhưng có 4 người dân vẫn liều mình băng qua dòng nước lũ về nhà nên đã bị nước cuốn trôi.
Qua một ngày đêm tìm kiếm, đến cuối giờ chiều 5/11, hàng trăm người dân cùng lực lượng chức năng mới vớt được 4 xác. Danh tính nạn nhân được xác định như sau: Nguyễn Thị Bích Thủy (43 tuổi, trú thôn 2, xã Quế Thuận, huyện Nông Sơn - Quảng Nam) điều khiển xe máy BKS 53S9-3453 chở theo con nhỏ tên Võ Nhật Trường (6 tuổi), và anh Phạm Tánh (26 tuổi) điều khiển xe máy BKS 92N4-3753 chở theo Võ Văn Phúc (22 tuổi, cả hai cùng trú thôn 1, xã Quế Minh, huyện Nông Sơn, Quảng Nam).
Nguyên nhân xác định ban đầu là, hai xe này lưu thông từ xã Quế Lộc về xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn, đến đoạn trên do nước lũ ống bất ngờ đổ về dâng cao, vả lại trời tối nên người dân vẫn liều mình băng qua dòng nước lũ để về nhà nên mới bị nước lũ cuốn.
Ngày 6/11, trao đổi qua điện thoại với ông Nguyễn Đình Sử - Trưởng ban Phòng chống lụt bão huyện Nông Sơn, cho biết đoạn đường ĐT 611 nơi các nạn nhân bị nạn giáp ranh giữa thôn Tân Phong (xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn) và thôn Đại An (xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn), thường xuyên bị lũ ngập và chảy xiết, dù mưa lớn hay mưa nhỏ.
Theo ông Sử, lúc các nạn nhân bị nạn, nước băng qua đường cao khoảng gần 1m. Tuy nhiên, vì đêm tối và không có cọc và biển báo nên các nạn nhân không xác định được hướng đi cộng với nước chảy xiết nên bị cuốn trôi. Sau khi sự việc xảy ra, huyện Nông Sơn hỗ trợ 1 triệu đồng và huyện Quế Sơn cũng hỗ trợ cho mỗi gia đình nạn nhân 2 triệu đồng. Ngoài ra, người dân địa phương cũng đã đóng góp được gần 10 triệu đồng hỗ trợ cho các gia đình mai táng.
…Để lại nỗi đau lớn!
Còn trước đó, tối ngày 30/10 tai nạn thương tâm đến bất ngờ đối với xóm làng Danh Sơn, xã Tam Sơn, huyện Núi Thành nhận được hung tin hai đứa con của anh Huỳnh Ngọc Dũng (38 tuổi, trú xã Tam Sơn, huyện Núi Thành, Quảng Nam) bị nước lũ cuốn mất tích.
Được biết, chiều hôm đó, anh Dũng chở hai con tên là Huỳnh Ngọc Lâm (3 tuổi) và cháu Huỳnh Thị Yến Nhi (6 tuổi) đi thăm bà nội ngoài Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam về đến Cầu Giếng Giỏ (thôn Danh Sơn, xã Tam Sơn, huyện Núi Thành) thì bất ngờ bị “lũ ống” trên núi Don Thon ùn ùn đổ về như thác xuống phía dưới, lúc nước lũ vừa đến cầu cũng là lúc ba bố con anh Dũng đến và bị nước lũ cuốn trôi cả xe và ba cha con ra xa. Rất may anh Dũng bám vào được ngọn cây thoát chết, còn hai con của anh bị nước lũ cuốn chết, cháu Nhi vớt được xác ngay trong đêm, còn xác cháu Lâm vớt được vào sáng 4/11.
Tiếp đến, vào sáng 1/11, tại đoạn lạch nhỏ nối sông Thu Bồn với bãi bồi thôn Thanh An (thuộc xã Điện Hồng, huyện Điện Bàn - Quảng Nam) có một nhóm khoảng 6 em học sinh lớp 7/3 Trường THCS Ông Ích Khiêm lội qua cầu để bắt ốc, bắt dế chơi. Nhưng do mưa to kèm theo nước lũ trên thượng nguồn đổ về làm nước dâng cao ngập cả cầu. Khi em Trần Công Đức (12 tuổi) vừa đi qua thì bị sảy chân rơi xuống lạch, thấy vậy em Trần Công Khánh Linh (12 tuổi, cùng trú tại thôn Thanh An, xã Điện Hồng) đưa tay cứu bạn nhưng do sức yếu cộng với dòng nước chảy xiết nên cũng bị cuốn trôi.
Qua sự việc này, một hồi chuông cảnh báo đến với người dân vùng núi cao nơi thường xuyên bị ảnh hưởng “lũ ống”, cần phải cảnh giác nhiều hơn, không nên đi lại trong đêm mưa dễ có lũ ống trên núi đổ về khó tránh khỏi cảnh thương tâm như vừa rồi. Nhất là trẻ em và người già ở vùng núi cao