Theo chủ trương của UBND huyện Minh Hóa, cuối năm 2009, lãnh đạo xã Hồng Hóa đã rà soát lại các hộ nghèo để UBND huyện cấp gạo cứu đói và đón Tết Nguyên đán 2010 cho người dân. Theo bình xét của các trưởng thôn ở xã Hồng Hóa, tỷ lệ hộ nghèo đã nhảy vọt từ 67,8% cuối năm 2008 lên 91%.
Thấy con số hộ nghèo đưa ra chưa phù hợp so với thực tế của địa phương, Ban chỉ đạo xóa đói, giảm nghèo của xã Hồng Hóa đã tổ chức cuộc họp gồm tất cả các cơ quan đoàn thể trong xã và thống nhất công nhận 117 hộ nghèo (chiếm 16%).
UBND huyện đã cấp gạo cho 117 hộ nghèo ở xã Hồng Hóa, nhưng một số hộ đã thoát nghèo của năm 2008 và số hộ được các trưởng thôn bình xét năm 2009 cứ tự nhận mình là hộ nghèo nên kéo lên Phòng Chủ tịch UBND xã Hồng Hóa gây náo loạn để đòi chế độ hộ nghèo. Điều đáng nói, trong số những người kéo lên UBND xã đòi hộ nghèo phần lớn là thanh niên, trung niên khỏe mạnh, một số phụ nữ chân, tay còn đeo vòng, nhẫn vàng nhưng vẫn đòi là hộ nghèo.
Vụ việc đã buộc ông Trần Hữu Diện - Phó Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa phải gác tất cả công việc để xuống xã Hồng Hóa động viên, giải thích, nhưng một số người dân vẫn cố tình phớt lờ ý kiến của cơ quan chức năng. Theo ông Đinh Văn Hoan, Chủ tịch UBND xã Hồng Hóa: "Nếu xã chia đúng số hộ nghèo như danh sách thì bị một số người dân mạt sát, xúc phạm. Mà chia đều thì trái nguyên tắc".
Chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng ở huyện Minh Hóa và Hồng Hóa cần tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu về việc bình xét hộ nghèo. Đồng thời cần có biện pháp xử lý nghiêm túc đối với các trường hợp cố tình không chấp nhận chủ trương, chính sách của địa phương